Thơ Lê Vi Thủy: Biên cương mùa gió
Giữa những cơn gió xào xạc của núi rừng Tây Nguyên bỏng rát, bài thơ 'Biên cương mùa gió' của Lê Vi Thủy như thổi vào lòng người nỗi xúc động lặng thầm. Từ ánh mắt trẻ thơ đến no ấm buôn làng và những giọt mồ hôi người lính, tất cả hòa quyện trong khát vọng yên bình nơi địa đầu Tổ quốc.
Tây Nguyên mùa gió
Những con gió hoang hoải giữa mùa
Thổi trên những mái nhà
Tiếng mái tôn phập phồng thở
Leng keng.

Minh họa: P.T.H.T
Cơn gió cheo leo
Thổi lên những đôi mắt nâu tròn
Mái tóc mang mùi nắng trẻ thơ
Trôi miên man.
Những cơn gió rừng xào xạc thổi
Gió từ biên cương
Thổi lên giấc mơ bình yên
Của dân làng Jrai
Những hạt muối mè
Gừng cay muối mặn
Phủ lên những cánh đồng
Cà phê, cao su.
Những ô cửa sáng đèn
Tiếng trẻ ê a học bài
Trên vùng xanh Tây Nguyên
Mồ hôi đẫm trên màu áo lính
Biên cương vững hòa bình
Theo ngày dài tháng năm.