Thiêng liêng lễ chào cờ đầu năm mới trên đảo Trường Sa

BBK- Khi giai điệu Quốc ca vang lên hòa cùng tiếng sóng biển và gió phi lao, tạo nên bản hòa âm hùng tráng trên quần đảo Trường Sa, mỗi người tham dự Lễ chào cờ tại đây đều cảm thấy xúc động và tự hào.

 Nghi lễ trang nghiêm trước khi tiến hành chào cờ trên đảo Đá Tây.

Nghi lễ trang nghiêm trước khi tiến hành chào cờ trên đảo Đá Tây.

Những ngày đầu năm mới Ất Tỵ 2025, giữa trùng khơi bốn bề sóng vỗ, bên cột mốc chủ quyền, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, lời bài Tiến Quân ca vang vọng hòa vào tiếng sóng, tiếng gió của biển cả cùng những tia nắng ban mai tạo cảm giác vô cùng đặc biệt thiêng liêng và đầy tự hào khi được cùng cán bộ, chiến sĩ trên đảo chào cờ dịp đầu năm mới.

 Mỗi cán bộ, chiến sĩ được chào cờ trên đảo là niềm tự hào.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ được chào cờ trên đảo là niềm tự hào.

Mỗi người dân Việt Nam, ở đâu, trong hoàn cảnh nào, khi đứng trước quốc kỳ và nghe giai điệu Tiến quân ca, đều cảm thấy tự hào. Niềm tự hào ấy càng thêm dâng trào trong lễ chào cờ đầu năm trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Dưới quốc kỳ thiêng liêng của Tổ quốc tung bay trong gió, những lời thề danh dự của quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam được chiến sĩ đảo Trường Sa hô vang. Đó cũng là lời khẳng định đanh thép của quân và dân trên đảo luôn trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khó để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo - một phần lãnh thổ không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam.

Cùng với việc tổ chức các hoạt động cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đón Tết. Chỉ huy các đảo luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác chặt chẽ, sẵn sàng các phương án tác chiến và cứu nạn, giúp đỡ ngư dân, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, luôn vững chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển, đảo góp phần giữ bình yên cho đất nước.

Trung tá Đặng Văn Tài, Chính trị viên đảo Đá Tây chia sẻ: Với mỗi cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đảo đều rất tự hào khi là một trong những người con của đất nước Việt Nam được thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió - nơi từng viên gạch, từng dải san hô đều thấm đẫm mồ hôi, công sức và cả máu xương của các thế hệ cha ông đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Và lời bài Tiến Quân ca vang vọng hòa cùng sóng vỗ nơi biển khơi càng làm sâu sắc hơn tình yêu biển đảo, tình yêu đất nước của cán bộ, chiến sĩ nơi đây./.

Đình Văn

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/thieng-lieng-le-chao-co-dau-nam-moi-tren-dao-truong-sa-post68989.html
Zalo