Thiêng liêng giữa trùng khơi
Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa trùng khơi luôn tiếp thêm sức mạnh, niềm tin, động viên tinh thần, ý chí cho ngư dân.

Những lá cờ Tổ quốc tung bay trên nóc những con tàu chuẩn bị hành trình vươn khơi, bám biển.
Chúng tôi tới thăm ngư dân xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương khi còn rất sớm. Chứng kiến không khí náo nhiệt bởi giọng nói, tiếng cười hòa cùng tiếng máy từ đoàn tàu cá sau những ngày dài lênh đênh trên biển đang cập bến với đầy ắp cá tôm, đã mang lại một cảm giác của một vùng quê thật bình yên, hạnh phúc. Và hình ảnh ấn tượng đó chính là những lá cờ Tổ quốc tung bay trước gió trên nóc mỗi con tàu càng làm cho chúng tôi hiểu sâu sắc hơn về một niềm tin yêu với quê hương đất nước luôn hiện hữu.
Trò chuyện cùng chúng tôi trên khoang thuyền, người đàn ông có làn da rám nắng mang đậm nét của ngư dân vùng biển - anh Trần Văn Bảo ở thôn Nam xã Quảng Thạch, thuyền trưởng tàu cá mang số hiệu TH 90136 chia sẻ: “Ngay từ thuở còn niên thiếu tôi đã gắn bó với nghề vươn khơi, bám biển trên nhiều ngư trường khác nhau, đến nay đã hơn 30 năm gắn bó với nghề biển. Có rất nhiều kỷ niệm thiêng liêng về lá cờ Tổ quốc. Với tôi lá cờ đỏ sao vàng luôn là hình ảnh trân quý trong tim cũng là vật không thể thiếu mỗi khi lên tàu ra khơi. Ở giữa biển khơi, nhìn thấy lá cờ Tổ quốc bao nhiêu mệt mỏi, khó khăn đều tan biến. Lá cờ còn mang cả sức mạnh tinh thần cổ vũ, động viên những ngư dân chúng tôi vượt qua mọi sóng gió, bám biển mưu sinh và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc".

Những ngư dân đang chuẩn bị ngư cụ cho những chuyến ra khơi.
Đang mải mê chuẩn bị ngư cụ trên tàu, anh Trần Văn Ngất dừng tay cho chúng tôi biết thêm: “Lá cờ Tổ quốc không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam, mà với những ngư dân bám biển mãi mãi là niềm tin, là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ quyền thiêng liêng ấy. Dù ở rất xa đất liền, xa những người thân yêu của mình nhưng chúng tôi không đơn độc giữa ngàn trùng đại dương. Nhiều chuyến ra khơi, bám biển có khi phải đối mặt với hiểm nguy, sóng dữ nhìn thấy lá cờ Tổ quốc trên nóc con tàu đang kiêu hãnh, tung bay ngư dân chúng tôi thấy ấm áp hơn và như đang được tiếp thêm niềm tin, sức mạnh; cảm giác nhớ đất liền, nhớ gia đình, người thân cũng nguôi ngoai.”
Mỗi người dân Việt Nam chúng ta luôn tự hào về lá cờ đỏ sao vàng, bởi đó là hình ảnh, là biểu tượng thiêng liêng cho nền độc lập tự do của dân tộc, được nhuộm bằng máu của hàng triệu anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống. Với những ngư dân bám biển, giữa muôn trùng sóng gió, lá cờ đỏ sao vàng hiên ngang, tung bay trên vị trí cao nhất của những con tàu luôn là biểu tượng thiêng liêng, cao cả.