Thí sinh 'Tân binh toàn năng' khóc nấc khi phải chia tay đồng đội

Tập 4 'Tân binh toàn năng - giai đoạn sống còn' vừa lên sóng đã chứng kiến những màn cạnh tranh khốc liệt và đầy bất ngờ.

30 Tân binh đã phải trải qua hai vòng sát hạch đầy thử thách, dẫn đến sự xáo trộn đáng kể trong bảng xếp hạng và hơn cả là sự chia tay đầy tiếc nuối đầu tiên của các thực tập sinh.

Ban giảm khảo, huấn luyện viên làm việc căng thẳng để đánh giá, xếp hạng tân binh

Nghiêm túc theo dõi màn trình diễn của các nhóm

Tân Binh đầu tiên nhận áo hạng A nhưng cũng đầy tranh cãi

Đề bài của vòng sát hạch thứ hai yêu cầu các thực tập sinh chia thành 4 nhóm, cùng nhau trình diễn một đoạn trong ca khúc chủ đề của chương trình - "Show me". Ban giám khảo tập trung đánh giá kỹ năng thanh nhạc và vũ đạo theo nhóm.

Dựa trên kết quả của kỳ sát hạch số 2 và sự cân nhắc kỹ lưỡng của các huấn luyện viên, giám khảo, 7 gương mặt xuất sắc đã được chọn vào vị trí center cho màn trình diễn ca khúc chủ đề tại buổi ra mắt Top 30 là Đặng Đức Duy, Hồ Đông Quan, Nguyễn Văn Khang, Lê Phạm Minh Quân, Đỗ Minh Tân, Bạch Hồng Cường và Phạm Văn Tâm.

Tại buổi ra mắt ra mắt Top 30 Tân binh toàn năng, các bạn thực tập sinh đã có phần trình diễn xuất sắc, để lại nhiều ấn tượng trong lòng công chúng, hứa hẹn một tương lai sáng cho nền âm nhạc nước nhà.

Nhóm 1 chiến thắng bảng A

Nhóm 4 chiến tháng bảng B

Nhóm 4 chiến tháng bảng B

Kỳ sát hạch số 3 mang đến một thử thách hoàn toàn mới khi 4 nhóm được chia thành 2 bảng đấu A và B, mỗi bảng sẽ có 2 đội, cùng nhau đối đầu bằng cách trình diễn một bài hát. Sau khi chia bảng và lựa chọn bài hát, Bảng A gồm nhóm 4 và nhóm 2 sẽ đối đầu với ca khúc “Thu cuối”; Bảng B gồm nhóm 3 và nhóm 1 tranh tài với “Beautiful girl”. Các nhóm chỉ có 6 ngày để luyện tập cả phần hát và trình diễn nhóm.

Kết quả chung cuộc, bảng A chứng kiến chiến thắng của nhóm 1 và bảng B gọi tên nhóm 4. Lê Bin Thế Vĩ, Lê Phạm Minh Quân, Nguyễn Hữu Sơn và Phạm Văn Tâm là 4 thực tập sinh được đánh giá cao nhất trong vòng sát hạch này. Đặc biệt, Phạm Văn Tâm đã có cú bứt phá ngoạn mục, trở thành thí sinh đầu tiên giành được chiếc áo rank A danh giá.

Phạm Văn Tâm gây ấn tượng trong phần trình diễn, xuất sắc giành được áo hạng A.

Tuy nhiên, kết quả này cũng gây ra không ít thắc mắc trong lòng nhiều Tân binh. Lê Phạm Minh Quân thẳng thắn bày tỏ: “Người mà em nghĩ là nên và sẽ được lên hạng A là Lê Bin Thế Vĩ. Nhưng mà Phạm Văn Tâm là người duy nhất được cái áo đỏ thì lúc đó em bị hơi khó chịu, em cảm thấy không hiểu tiêu chí lắm, cảm thấy mình không có enjoy.”

Bên cạnh đó, cũng có thí sinh cảm thấy kết quả này xứng đáng: “Cái kết rất là tròn, rất là hợp lý. Ngoài em ra, nếu em không nhận được chiếc áo A thì chắc chắn Tâm sẽ là người nhận được.” - tân binh Lê Bin Thế Vĩ đồng tình.

Chiếc cáo màu cam rank A nổi bật giữa dàn thí sinh.

Bản thân Phạm Văn Tâm cũng cảm thấy áp lực với vị trí mới: “Mọi người tới chúc mừng em nhưng em nhìn góc nhìn nào đó, vẫn có người không tới chúc mừng em. Có những câu nói đùa khiến cho em phải suy nghĩ là em lên lớp A không xứng.

Em cũng biết là người ta nói đùa nhưng mà đang vào luồng khiến mình phải suy nghĩ. Thấy cool, thấy khá lạnh, không ai chung với mình hết, mình không biết tâm sự với ai. Cái áo này khá là chói, em cũng khá sợ.”

Lần loại trừ đầu tiên đẫm nước mắt của Tân binh toàn năng - Giai đoạn sống còn

Sau khi công bố kết quả thăng hạng của các đội chiến thắng, các đội thua cuộc cũng phải đối diện với khoảnh khắc chia tay. Sau những thảo luận kỹ lưỡng, ban giám khảo đã đưa ra quyết định khó khăn: Kai Đỗ thuộc nhóm 3 và Nguyễn Thành Phát thuộc nhóm 2 là hai Tân binh đầu tiên phải dừng chân tại Tân binh toàn năng.

Những giọt nước mắt đã rơi, mang theo sự tiếc nuối của những người ở lại khi phải chia tay đồng đội và sự tiếc nuối của những người phải rời đi với giấc mơ, đam mê và hành trình đang dang dở.

Các thành viên nhóm 3 nghẹn ngào ôm Kai Đỗ khi nhìn thấy bảng kết quả.

Kai Đỗ nghẹn ngào chia sẻ: “Kai biết chắc chắn sẽ có người phải ra về, trước đó Kai cũng biết là mình làm như thế nào nên mình cũng chuẩn bị tinh thần trước đó. Về thì cũng tự do thiệt, được tập gym, ăn về lại được thời khóa biểu nhưng mà sẽ rất nhớ 1, 2 giờ sáng tập nhảy; anh em hẹn nhau tập hát ở bên phòng vocal; nhiều lúc mình cũng trốn ra đi cửa hàng tiện lợi.

Kai sẽ rất nhớ anh em, đặc biệt là Châu, anh Quan với Trung Anh - Những người này là người Kai có thể tin tưởng chia sẻ. Cuối cùng Kai rất muốn gửi 1 lời cảm ơn chân thành nhất cho chương trình Tân binh toàn năng, các anh chị ekip đã hỗ trợ Kai rất nhiều, Kai rất biết ơn và Kai sẽ nhớ hành trình này là một kỷ niệm đẹp trong thanh xuân của mình.”

Trung Anh khóc nấc tiếc nuối chia tay Kai Đỗ

Bên cạnh đó, Tân binh Nguyễn Thành Phát không giấu được sự hụt hẫng khi phải rời chương trình: “Một cú sốc rất lớn khi mà lần đầu tiên em đang muốn thực hiện ước mơ của mình. Thật ra trước giờ em chưa trải qua khoảng thời gian bận rộn như vậy nhưng mà em lại rất thích sự bận rộn này, rất muốn. Bây giờ em không còn được tiếp tục nữa, về thì em cần phải cố gắng hơn.”.

Đồng hành cùng Thành Phát trong hành trình chinh phục ước mơ là người em sinh đôi Nguyễn Thành Đạt, trong giây phút chia tay đầy nghẹn ngào, Đạt chia sẻ: “Đây là cái chiến thắng đầu tiên của em trong chương trình nhưng mà cảm xúc cực kỳ tệ. Khi mà Phát giơ tay chào thì em không tin nổi là Phát bị loại, chưa bao giờ mà em phải trải qua cái cảm giác như vậy cả.”

Cặp sinh đôi Thành Phát, Thành Đạt đã khóc khi chia tay nhau.

Tập 4 Tân binh toàn năng khép lại với những cảm xúc lẫn lộn. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, những thử thách khắc nghiệt và cả những giọt nước mắt chia ly đã cho thấy sự khốc liệt của hành trình chinh phục ước mơ. Tuy nhiên, đằng sau đó, khán giả cũng thấy được tinh thần đồng đội, sự nỗ lực không ngừng nghỉ và những át chủ bài tiềm năng của chương trình. Chặng đường phía trước hứa hẹn sẽ còn nhiều bất ngờ và kịch tính hơn nữa. Chương trình “Tân binh toàn năng - Giai đoạn sống còn” sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 20g30 tối Chủ nhật hàng tuần.

Mộc Lam

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/thi-sinh-tan-binh-toan-nang-khoc-nac-khi-phai-chia-tay-dong-doi/20250512094021743
Zalo