Thí sinh bị viêm tủy phải nằm thi nuôi giấc mơ làm giáo viên

Không thể ngồi lâu do mắc bệnh viêm tủy, thí sinh Trương Yến Nhi phải nằm thi tốt nghiệp THPT và có cán bộ viết bài hộ.

Thí sinh Trương Yến Nhi, điểm thi Trường THPT Nguyễn Chí Thanh.

Thí sinh Trương Yến Nhi, điểm thi Trường THPT Nguyễn Chí Thanh.

Theo chia sẻ của thầy Nguyễn Anh Phương, Trưởng điểm thi THPT Nguyễn Chí Thanh, trước kỳ thi điểm thi đã nhận được đơn xin hỗ trợ của phụ huynh thí sinh Trương Yến Nhi.

Ngày 26/6, điểm thi cũng nhận được sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT TPHCM về việc hỗ trợ trường hợp của thí sinh này.

Theo thầy Phương, chiều 26/6 điểm thi đã có buổi trao đổi với thí sinh Yến Nhi. Được biết tình trạng sức khỏe của em đã ổn định hơn nhiều nhưng nếu ngồi viết trong thời gian dài tay và chân em sẽ bị tê nên điểm thi đã quyết định hỗ trợ 1 cán bộ viết bài hộ cho thí sinh.

“Để đảm bảo thí sinh có thể tham gia kỳ thi an toàn, điểm thi đã bố trí cho thí sinh thi tại phòng riêng kế phòng y tế. Trong phòng thi có bố trí giường nằm phòng trường hợp thí sinh mệt có thể nằm thi. Đồng thời, để đảm bảo khách quan cho kỳ thi, điểm thi đã bố trí 2 giám thị coi thi, 1 cán bộ giám sát hành lang, 1 cán bộ viết bài thay, 1 máy ghi âm và 1 máy quay giám sát để thực hiện đúng quy chế thi”, thầy Phương nói.

Được biết, chưa đầy 1 tháng trước kỳ thi THPT năm 2024, em Trương Yến Nhi học sinh lớp 12A5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh phát hiện mang trong mình căn bệnh viêm tủy.

Sau khi phát hiện bệnh Yến Nhi phải nhập viện điều trị tới ngày 20/6 mới được xuất viện. Yến Nhi chia sẻ, 2 tuần trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Yến Nhi phải nhập viện điều trị nên những buổi ôn thi ở trường em không thể tham gia. Quá trình ôn thi tại bệnh viện Nhi đã gặp rất nhiều khó khăn do thường xuyên bị đau đầu, tê tay và chân nên em không thể ngồi lâu và xuyên suốt để ôn bài.

Phòng thi của thí sinh Trương Yến Nhi.

Phòng thi của thí sinh Trương Yến Nhi.

Theo như chia sẻ của Yến Nhi, do tình trạng sức khỏe em không ổn định nên nữ sinh này không thể ôn thi ở trường cùng các bạn. “Bản thân em rất buồn khi không được học những buổi học cuối cùng và chụp kỷ yếu cùng các bạn”, Yến Nhi chia sẻ.

Dù sức khỏe còn yếu và không thể ngồi được lâu nhưng những ngày gần đây Nhi đã uống thuốc và cố gắng tập ngồi để có thể ngồi làm bài thi như các bạn mà không phải nằm.

“Em có ước mơ được làm giáo viên dạy Văn nên đã đăng ký nguyện vọng vào ngành Sư phạm Văn Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Không ôn thi được nhiều nhưng em không cảm thấy quá áp lực hay lo lắng do gia đình, bạn bè và thầy cô luôn bên em và động viên em”, Nhi chia sẻ.

Lâm Ngọc-Gia Khánh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thi-sinh-bi-viem-tuy-phai-nam-thi-nuoi-giac-mo-lam-giao-vien-post689381.html
Zalo