Thêm một người thiệt mạng vì lũ dữ ở Làng Nủ

Nạn nhân là anh Nguyễn Trung Kiên (SN 1995), được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Ba ngày kẹt trong đống bùn đất, anh Kiên được tìm thấy và chuyển đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương quá nặng: Chấn thương sọ não, chấn thương ngực, chấn thương bụng kín, tổn thương mạch máu, tổn thương tĩnh mạch kheo trái, gãy phức tạp 1/3 trên 2 xương cẳng chân trái. Anh đã phải cắt bỏ chân trái, tay trái sau khi có chỉ định của bác sĩ.

CBCS CAND dầm mình dưới nước tìm kiếm thi thể nạn nhân trong vụ lũ quét.

CBCS CAND dầm mình dưới nước tìm kiếm thi thể nạn nhân trong vụ lũ quét.

Trong thời gian ở viện, anh phải thở máy, lọc máu, hồi sức tích cực. Mặc dù đã nhận được sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y, bác sĩ, nhưng do vết thương quá nặng, anh đã không qua khỏi. 7 thành viên khác trong gia đình anh Kiên trước đó cũng bị cơn lũ dữ cướp đi sinh mạng. Chăm sóc anh Kiên ở bệnh viện là người anh họ Nguyễn Văn Điệt, người còn sống duy nhất trong gia đình có 8 thành viên.

Với trường hợp của anh Kiên, tính đến thời điểm 18h ngày 20/9, thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai ghi nhận 54 người thiệt mạng, 13 người mất tích, 14 người bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Số người an toàn được xác định là 87 người.

Khổng Hà - Hoàng Phong

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/them-mot-nguoi-thiet-mang-vi-lu-du-o-lang-nu-i744699/
Zalo