Thêm điểm trường vùng cao được xây dựng theo di nguyện cố nhà giáo Văn Như Cưng

Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) vừa khánh thành, bàn giao điểm điểm trường mầm non Hú Trù Lình (Yên Bái) - không gian học tập mới cho gần 60 em người Mông.

Công trình là sự tiếp nối tâm nguyện của cố nhà giáo Văn Như Cương, được dựng nên từ sự chung tay của trường THCS-THPT Lương Thế Vinh, Quỹ Trò nghèo vùng cao và bà con bản làng, với niềm tin rằng mỗi lớp học nhỏ đều có thể gieo mầm cho những ước mơ lớn.

Công trình là sự tiếp nối tâm nguyện của cố nhà giáo Văn Như Cương, được dựng nên từ sự chung tay của trường THCS-THPT Lương Thế Vinh, Quỹ Trò nghèo vùng cao và bà con bản làng, với niềm tin rằng mỗi lớp học nhỏ đều có thể gieo mầm cho những ước mơ lớn.

Ngôi trường nằm trên một ngọn đồi cao, đường đi quanh co, hiểm trở, có những đoạn chỉ vừa một xe máy đi lọt, là nơi học tập của gần 60 em nhỏ người Mông.

Ngôi trường nằm trên một ngọn đồi cao, đường đi quanh co, hiểm trở, có những đoạn chỉ vừa một xe máy đi lọt, là nơi học tập của gần 60 em nhỏ người Mông.

Trước đây, các em học trong những lớp học lắp ghép tạm bợ, không có điện nước, nền đất thấp dễ bị ngập khi mưa lớn. Dù khó khăn, các em vẫn đến lớp đều đặn, cùng bốn cô giáo kiên trì bám bản, ngày ngày dạy học trong điều kiện thiếu thốn.

Điểm trường mới được xây dựng với 3 phòng học kiên cố, đủ rộng cho ba nhóm tuổi 3, 4 và 5 tuổi, cùng sân chơi và khu vệ sinh.

Công trình hoàn thành là kết quả của sự chung tay giữa Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh, Quỹ Trò nghèo vùng cao, chính quyền địa phương và bà con dân bản. Nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, góp công xây dựng, cùng nhau kéo hơn 4km đường nước về trường. Đó là nỗ lực âm thầm nhưng đáng quý với mong muốn con em mình có chỗ học an toàn, sạch sẽ hơn.

Công trình hoàn thành là kết quả của sự chung tay giữa Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh, Quỹ Trò nghèo vùng cao, chính quyền địa phương và bà con dân bản. Nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, góp công xây dựng, cùng nhau kéo hơn 4km đường nước về trường. Đó là nỗ lực âm thầm nhưng đáng quý với mong muốn con em mình có chỗ học an toàn, sạch sẽ hơn.

Từ nay 60 em nhỏ người Mông có góc học tập sạch sẽ, an toàn, các phụ huynh yên tâm gửi con đến trường và cũng là nguồn động lực to lớn cho các thầy cô ngày đêm bám bản gieo chữ.

Trong lễ khánh thành, cô Văn Thùy Dương, Phó hiệu trưởng trường THCS&THPT Lương Thế Vinh - con gái thầy Văn Như Cương, chia sẻ về điều cha cô luôn nhắc đến những năm cuối đời: mong những tấm lòng yêu mến thầy sẽ biến nỗi tiếc thương thành hành động cụ thể - dùng tiền phúng viếng để xây dựng những lớp học khang trang cho trẻ em ở các bản làng xa xôi. "Cha tôi luôn tin rằng, giáo dục là con đường ngắn nhất để thay đổi số phận, và tình yêu thương là chất keo gắn kết bền lâu nhất trong một cộng đồng", bà Dương xúc động nhớ lại.

Trong lễ khánh thành, cô Văn Thùy Dương, Phó hiệu trưởng trường THCS&THPT Lương Thế Vinh - con gái thầy Văn Như Cương, chia sẻ về điều cha cô luôn nhắc đến những năm cuối đời: mong những tấm lòng yêu mến thầy sẽ biến nỗi tiếc thương thành hành động cụ thể - dùng tiền phúng viếng để xây dựng những lớp học khang trang cho trẻ em ở các bản làng xa xôi. "Cha tôi luôn tin rằng, giáo dục là con đường ngắn nhất để thay đổi số phận, và tình yêu thương là chất keo gắn kết bền lâu nhất trong một cộng đồng", bà Dương xúc động nhớ lại.

Cô Văn Thùy Dương chia sẻ thêm, mỗi lớp học được dựng lên, mỗi em nhỏ có thêm cơ hội đến trường, đó đã là điều đáng trân trọng. Có thể không có nhiều điều ồn ào để kể lại, nhưng với những người có mặt ở Hú Trù Lình hôm ấy, khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt học trò dưới mái trường mới chính là động lực để tiếp tục hành trình, lặng lẽ mà kiên định.

“Các con có thể trở thành bất cứ ai, làm bất cứ nghề gì nhưng nhất định phải là những người tử tế"- ngay giữa sân trường Hú Trù Lình, một tấm bia nhỏ đã được đặt, khắc lại lời căn dặn của nhà giáo Văn Như Cương. Trước đó, vào năm 2018, điểm trường mầm non Nà Ngao (xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, Hà Giang) cũng được xây dựng từ số tiền phúng viếng trong lễ tang PGS. TS. Văn Như Cương - người sáng lập trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội).

“Các con có thể trở thành bất cứ ai, làm bất cứ nghề gì nhưng nhất định phải là những người tử tế"- ngay giữa sân trường Hú Trù Lình, một tấm bia nhỏ đã được đặt, khắc lại lời căn dặn của nhà giáo Văn Như Cương. Trước đó, vào năm 2018, điểm trường mầm non Nà Ngao (xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, Hà Giang) cũng được xây dựng từ số tiền phúng viếng trong lễ tang PGS. TS. Văn Như Cương - người sáng lập trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội).

PGS.TS Văn Như Cương sinh sinh năm 1937, tại làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông học chương trình nghiên cứu sinh ngành Toán học tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô cũ và bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ vào năm 1971.

Sau khi về nước, ông làm giảng viên, công tác tại bộ môn Hình học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Vinh.

Năm 1989, ông mở trường THCS-THPT Lương Thế Vinh - trường phổ thông dân lập đầu tiên của Việt Nam từ khi đổi mới.

PGS Văn Như Cương là thành viên Hội đồng giáo dục quốc gia Việt Nam. Ngoài dạy học, ông còn viết gần 60 đầu sách về môn Toán, viết sách giáo khoa Toán nâng cao và giáo trình Đại học, dịch sách Toán nước ngoài ra tiếng Việt.

Ông được Chính phủ công nhận chức danh Phó giáo sư và có rất nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Minh Khôi

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/them-diem-truong-vung-cao-duoc-xay-dung-theo-di-nguyen-co-nha-giao-van-nhu-cung-ar940087.html
Zalo