Thầy phong thủy 'hết phép' trước 'chiêu độc' của người tình trẻ, tử vong trong đau đớn

Một thầy phong thủy 60 tuổi ở Trung Quốc đã qua đời sau khi bị bạn gái ngâm đồ lót của ông vào chất độc.

Mối quan hệ tình cảm đầy mâu thuẫn

Vào ngày 19/2, Tòa án Nhân dân thành phố Nanchong, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã đưa ra phán quyết trong vụ án giết người của Jing, một cô gái trẻ đã giết bạn trai 60 tuổi, Zhou, thầy phong thủy, bằng cách ngâm đồ lót của ông trong chất độc.

Jing và Zhou gặp nhau lần đầu vào năm 2011, khi Jing nhờ Zhou giúp chữa trị bệnh tình của mẹ cô. Mặc dù những nỗ lực của Zhou không thể cứu mẹ của Jing, nhưng cả hai đã bắt đầu một mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, Zhou từ chối kết hôn với Jing, điều này dẫn đến những xung đột trong mối quan hệ của họ.

Trong suốt mối quan hệ, Jing phải trải qua nhiều lần sảy thai. Khi cô mang thai một lần nữa, Zhou vẫn không muốn nhận trách nhiệm và yêu cầu cô phá thai. Quyết định này khiến Jing vô cùng tức giận và cảm thấy bị bỏ rơi. Zhou sau đó cũng quyết định hàn gắn với vợ, khiến Jing càng thêm thất vọng và cơn giận của cô càng tăng lên.

Jing đã nhiều lần đe dọa Zhou và gia đình ông. Cô gái trẻ cảm thấy bất công và quyết định sẽ trả thù vì những gì Zhou đã làm với mình. Cảm giác bị phản bội đã thúc đẩy cô thực hiện hành động tàn nhẫn.

Ảnh: CCTV News/MSNews

Ảnh: CCTV News/MSNews

Sự trả thù độc ác và cái kết

Jing đã thực hiện hành động trả thù bằng cách ngâm bốn chiếc đồ lót của Zhou vào paraquat, một chất độc hại thường được dùng làm thuốc diệt cỏ. Sự tiếp xúc với chất độc này đã khiến Zhou bị các vết loét đau đớn. Ngoài ra, Jing còn cho paraquat vào thuốc ho của Zhou, gây tổn thương nghiêm trọng cho cổ họng của ông.

Vào tháng 5/2017, Zhou đột ngột nhập viện trong tình trạng bệnh nặng. Các bác sĩ sau đó phát hiện ông bị ngộ độc, nhưng mọi nỗ lực cứu chữa đều không thể giúp ông qua khỏi.

Con gái của Zhou, sau khi biết cha mình bị ngộ độc, đã nghi ngờ về thuốc ho mà ông sử dụng. Cô đã thử nghiệm bằng cách ngâm miếng táo vào thuốc ho, và khi một con chuột ăn phải táo và chết, cô đã xác nhận rằng thuốc ho đã bị pha trộn với chất độc.

Sự nghi ngờ của con gái Zhou đã dẫn đến cuộc điều tra, và trong quá trình này, vợ của Zhou nhớ lại một mảnh giấy mà chồng cô viết trước đó, yêu cầu bà đọc nếu có chuyện gì xảy ra với ông. Mảnh giấy này ghi lại chi tiết về cuộc gọi của Jing, yêu cầu Zhou lấy đồ lót và thuốc ho. Đây là một trong những bằng chứng quan trọng giúp cảnh sát xác định Jing là thủ phạm.

Cuối cùng, sau một quá trình điều tra và xét xử, vào tháng 9/2024, Tòa án Nhân dân đã tuyên án Jing 14 năm tù vì tội giết người có chủ đích. Tuy nhiên, Jing đã kháng cáo, với lý do rằng Zhou đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của cô và từ chối nhận trách nhiệm đối với thai nhi, điều này đã khiến cô hành động trả thù.

Tuy nhiên, vào ngày 19/2/2025, Tòa án Nhân dân trung cấp Nanchong đã bác bỏ kháng cáo và giữ nguyên bản án ban đầu.

Ngọc Bảo (Theo MSNews)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/thay-phong-thuy-het-phep-truoc-chieu-doc-cua-nguoi-tinh-tre-tu-vong-trong-dau-don-11190.html
Zalo