Thấy bé gái đứng bơ vơ ở trạm dừng chân, một người dân hỏi chuyện thì phát hiện sự cố hy hữu
Sự việc của bé gái khiến nhiều người xôn xao.
Mới đây, tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, một câu chuyện hy hữu nhưng cũng đầy ấm áp đã xảy ra khi một bé gái bị bỏ quên tại trạm dừng chân trên đường cao tốc. Nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát và một công dân tốt bụng, cô bé đã sớm được đoàn tụ với gia đình.
Mọi chuyện bắt đầu khi một người dân phát hiện bé gái đang đứng bơ vơ tại trạm dừng chân, dường như đã bị lạc mất gia đình. Nhận được thông tin, cảnh sát lập tức vào cuộc, kiểm tra camera giám sát (CCTV) để xác định sự việc. Sau khi rà soát, họ nhanh chóng xác định được chiếc xe của gia đình cô bé và liên hệ với cha mẹ em.
Điều bất ngờ là lúc nhận được tin báo, gia đình đã lái xe đi xa hơn 100 km mà không hề hay biết con gái mình vẫn còn ở trạm dừng. Cha mẹ cô bé giải thích rằng con gái có nói sẽ vào nhà vệ sinh nhưng không đề cập sẽ mất nhiều thời gian, khiến họ tưởng rằng em đã lên xe cùng mọi người. Không kiểm tra lại, họ vô tư lái xe đi, để lại con mình trong tình huống dở khóc dở cười.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_13_329_51467784/540b7cc94d87a4d9fd96.jpg)
May mắn thay, nhờ sự can thiệp kịp thời của cảnh sát, cô bé đã sớm được đoàn tụ với cha mẹ. Gia đình vô cùng xúc động và biết ơn trước sự giúp đỡ tận tình của lực lượng chức năng. Họ ngỏ ý muốn gửi quà để bày tỏ lòng cảm kích, nhưng các sĩ quan cảnh sát đã từ chối, khẳng định rằng giúp đỡ người dân là trách nhiệm và nghĩa vụ của họ.
Câu chuyện này không chỉ là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc kiểm tra kỹ lưỡng trước mỗi chuyến đi mà còn là minh chứng cho sự tận tâm của các lực lượng chức năng trong việc bảo vệ và hỗ trợ người dân.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_13_329_51467784/ad3f86fdb7b35eed07a2.jpg)