Thắp sáng những bản làng vùng biên bằng sức lính quân hàm xanh
Nhiều năm qua, những người lính quân hàm xanh - Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã và đang góp phần thay đổi diện mạo thôn, bản, nâng cao đời sống đồng bào và củng cố thế trận biên phòng toàn dân, giữ vững an ninh, chủ quyền nơi phên dậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phát động chương trình “Xây dựng bản sáng vùng biên” tại 11 thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc 11 xã biên giới tỉnh Thanh Hóa. Trọng tâm của chương trình là giúp thôn bản thay đổi diện mạo, nâng cao dân trí, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo sinh kế bền vững và gắn kết đồng bào với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền.

Với phương châm, xây dựng bản sáng không chỉ là chỉnh trang thôn bản. Đó là xây nhà từ gốc, củng cố lòng dân, bồi đắp niềm tin, tạo nền tảng để người dân tự tin đứng vào hàng ngũ bảo vệ chủ quyền biên giới.

Với quyết tâm đó, các Đồn Biên phòng Trung Lý, Tam Chung, Hiền Kiệt… đồng loạt triển khai các phần việc cụ thể: Khám chữa bệnh, thắp sáng đường vào bản, làm nhà vệ sinh cho dân, hỗ trợ nước sạch, xóa mù chữ, xây dựng mô hình sinh kế, củng cố an ninh thôn bản...

Không chỉ thắp sáng nếp nhà, nhiều đồn biên phòng còn mở lớp xóa mù chữ, bổ túc kiến thức pháp luật. Từ đó, những lớp học ban đêm do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung, Trung Lý, Hiền Kiệt... duy trì, miệt mài gieo chữ, cho người dân biết đọc, biết viết.

Những người lính quân hàm xanh của các đồn Biên phòng hỗ trợ bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển du lịch cộng đồng; gìn giữ bản sắc văn hóa.

Các đồn biên phòng Tam Chung, Trung Lý, Hiền Kiệt... hỗ trợ người dân xây dựng mô hình sinh kế như, trồng sa nhân, cây dược liệu, nuôi bò sinh sản, nuôi ong, phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng; xây dựng hơn mô hình “Hộ tự quản đường biên, mốc giới”, tạo nguồn lực bền vững cho dân.

Các đồn biên phòng Tam Chung, Trung Lý, Hiền Kiệt... đã hỗ trợ người dân con giống, vật nuôi để phát triển kinh tế.

Người dân bảo nhau: “Bản mình sáng rồi, sáng đường, sáng nhà, sáng cả cái bụng”. Ở phía sau sự đổi thay ấy có bóng dáng những người lính quân hàm xanh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa. Để có được những đổi thay hôm nay, người lính biên phòng đã phải vượt qua biết bao gian nan. Có những đoạn đường quá hiểm trở, xe máy không thể vào, các chiến sĩ phải đi bộ hàng chục cây số gùi từng tấm pin, từng thùng ắc quy. Có hôm đường sạt lở, bộ đội và dân phải bám dây qua khe núi để vận chuyển thiết bị.

Những người lính quân hàm xanh ngày đêm đang miệt mài viết nên câu chuyện “bản sáng vùng biên” bằng mồ hôi, trách nhiệm và tình yêu với đồng bào.

Không chỉ tuyên truyền, người lính quân hàm xanh còn cùng dân dựng cột điện, kéo đường dây, làm đèn năng lượng mặt trời; hướng dẫn sửa chữa chuồng trại, đào rãnh thoát nước, trồng hoa, cây xanh ven đường.

Từ đó đến nay, các thôn, bản đã có điện sáng ngoài đường; nhà dân đều có nhà vệ sinh tự hoại; đường vào thôn, bản sạch, không còn rác thải bừa bãi.

Các chiến sĩ quân hàm xanh giúp người dân xây dựng nhà cửa, công trình phụ khép kín, chuồng trại chăn nuôi.

Không chỉ xóa mù, các đồn còn duy trì chuyên mục “Tiếng loa biên phòng”, phổ biến pháp luật, cảnh báo tội phạm ma túy, tuyên truyền chống di cư tự do và hôn nhân cận huyết. Nhờ vậy, nhận thức của bà con nâng lên rõ rệt; nhiều bản không còn trường hợp vượt biên trái phép như trước đây.

Các đồn biên phòng thành lập tổ tự quản đường biên, mốc giới ngay trong các bản, huy động hàng nghìn lượt người dân cùng bộ đội tuần tra biên giới.




























