Thắp lửa yêu thương, mang hơi ấm về bản làng sau bão ở Lào Cai
Ban Tổ chức của dự án 'Mái Nhà Hy Vọng' đã có mặt tại xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai, để trao gửi tới tận tay người dân nơi đây những món quà ý nghĩa.
Ngày 2/11, Ban Tổ chức của dự án “Mái Nhà Hy Vọng” đã có mặt tại xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai, để trao gửi tới tận tay người dân nơi đây những món quà ý nghĩa. Hàng chục chiếc áo ấm và số tiền ủng hộ từ các mạnh thường quân đã thay cho những tình yêu thương và sự động viên của mọi người dành cho bà con.

Những phần quà được trao gửi tận tay các em học sinh vùng cao.
“Mái Nhà Hy Vọng” là dự án thiện nguyện được thực hiện bởi nhóm thanh niên trên địa bàn Hà Nội nhằm mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 10 (Bualoi) tại xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai. Trong quá trình triển khai, dự án “Mái Nhà Hy Vọng” đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và giúp sức từ các mạnh thường quân. Tổng giá trị nguồn lực huy động được đạt 22,5 triệu đồng. Trong đó, giá trị hiện vật là 17,5 triệu đồng; hiện kim (từ ủng hộ và bán hàng gây quỹ) là 5 triệu đồng.
Nhằm đảm bảo tính bền vững và hiệu quả tối ưu cho nguồn quỹ, Ban Tổ chức dự án đã trao 4 triệu đồng cho bà Bùi Thị Xuyến – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã A Mú Sung, để chuyển vào Quỹ đỡ đầu của Hội Phụ nữ xã, phục vụ công tác hỗ trợ người dân. Bên cạnh đó, các phần quà tổng trị giá 1 triệu đồng cùng 70 chiếc áo khoác đã được trao tận tay các em học sinh tại hai thôn, đó là: thôn Nậm Chạc và thôn Nậm Giang 2, xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai.

Áo ấm trao đi, nghĩa tình ở lại. (Ảnh: BTC)
Về phía địa phương, bà Bùi Thị Xuyến – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã A Mú Sung chia sẻ: “Chân thành cảm ơn các bạn sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có những món quà rất ý nghĩa đến các em ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa của tỉnh Lào Cai. Thay mặt Hội Liên hiệp Phụ nữ xã xin chân thành cảm ơn sự sẻ chia và giúp đỡ của dự án”.
Chiều cùng ngày, Ban Tổ chức dự án đã có mặt tại thôn Nậm Giang 2 và tiến hành trao tặng áo ấm, giao lưu và thăm hỏi trực tiếp người dân. Không khí buổi gặp mặt cũng trở nên vui tươi và ấm áp hơn với những tiếng cười trong trẻo của các em nhỏ. Em Chảo Xuân Mai, trú tại thôn Nậm Giang 2, bộc bạch: “Hôm nay nhận được áo em rất vui, em mong muốn anh chị tổ chức thêm nhiều hoạt động”.

Niềm vui của các em nhỏ A Mú Sung trong những chiếc áo mới.
Khi được hỏi về sứ mệnh và tầm nhìn của dự án “Mái Nhà Hy Vọng”, chị Phùng Thị Thúy - Trưởng Ban Tổ chức dự án, cho biết: “Đây không phải dự án đầu tiên mình đưa về quê hương nhưng cảm xúc của mình vẫn bồi hồi xúc động như lần đầu và có một chút sự tự hào. Tự hào không phải vì thành tích mà tự hào vì mình có những người cộng sự tuyệt vời, tự hào vì chúng mình có thể kết nối với nhau để mang đến những giá trị ý nghĩa cho cuộc sống”.
Chuyến đi của “Mái Nhà Hy Vọng” đã khép lại, nhưng hơi ấm của tình người gửi gắm đến vùng đất A Mú Sung sẽ còn lan tỏa mãi. Điều đọng lại không chỉ là những chiếc áo mới, mà còn là niềm tin được trao gửi một cách chân thành, tràn đầy tình nghĩa. Ban Tổ chức của dự án mong muốn rằng, hoạt động này sẽ trở thành ngọn lửa bền bỉ, nơi mọi tấm lòng có thể cùng nhau góp sức, để mỗi người dân vùng bão sớm ổn định lại mái ấm, cảm nhận được sự sẻ chia không ngừng nghỉ từ đồng bào trên mọi miền Tổ quốc.





























