'Thu quyến rũ' trong 'Đêm bảo tàng'
Với chủ đề 'Thu quyến rũ', đêm trải nghiệm đầu tiên trong dự án 'Đêm bảo tàng' đã đưa khán giả thả mình giữa sắc thu mềm mại, đắm chìm trong những câu chuyện hội họa, âm nhạc và tương tác nghệ thuật mới mẻ.
Chương trình do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp cùng đội ngũ các bạn trẻ yêu và làm về văn hóa trong nhóm Chuyện của Hà Nội và Hà Nội FM thực hiện. Tại đây, khán giả không chỉ được chiêm ngưỡng nghệ thuật bằng mắt thường, mà còn được lắng nghe, được chạm, được sáng tạo và được sống cùng nghệ thuật theo đúng nghĩa.
Trong tiếng rả rích của cơn mưa giao mùa, không gian Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trở nên thơ mộng và trầm lắng hơn thường lệ. Ánh đèn vàng hắt qua khung cửa cổ kính, phản chiếu trên nền sân ướt, tạo nên khung cảnh như bước ra từ một bức tranh sơn dầu. Dù trời mưa, rất đông khán giả – đặc biệt là các bạn trẻ – vẫn có mặt từ sớm để tham dự đêm trải nghiệm đầu tiên của chương trình “Đêm bảo tàng” với chủ đề “Thu quyến rũ”. Sự háo hức, tò mò và tình yêu dành cho nghệ thuật đã khiến không khí nơi đây ấm lên rõ rệt, mở ra một buổi tối mùa thu đầy cảm hứng.
Bắt đầu cho đêm tham quan, khán giả được tự do khám phá các phòng tranh và tham gia nhiều hoạt động tương tác phong phú: xem họa sĩ vẽ trực họa, thực hành ký họa, trải nghiệm thủ công truyền thống như trang trí đèn lồng giấy dó, in tranh khắc gỗ. Những trải nghiệm này không chỉ giúp khán giả cảm nhận nghệ thuật một cách trực tiếp, mà còn mang lại niềm vui sáng tạo và kỷ niệm cá nhân đáng nhớ.
Anh Vũ Tự Đạt chia sẻ: "Khi đến đây, tôi có cảm giác rất ấm cúng, đồng thời được trải nghiệm những thiết kế và sản phẩm đậm nét văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, việc vẽ tranh trên giấy dó như hiện tại đang mang lại một trải nghiệm vô cùng thú vị và độc đáo".
Tại tầng hai, khán giả dừng chân trước bức tranh bảo vật quốc gia “Hai thiếu nữ và em bé” của danh họa Tô Ngọc Vân, lắng nghe phần thuyết minh chuyên sâu, cảm nhận giá trị nghệ thuật và câu chuyện đời sống, sáng tạo của danh họa. Trong khi đó, tại tầng ba, một không gian riêng đưa công chúng đắm chìm trong thế giới thơ – nhạc – họa, nơi tiếng đàn, giọng hát và vần thơ hòa quyện, mang đến trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan, trọn vẹn cảm xúc.
Anh Hoàng Kiên – Sáng lập Hà Nội FM, Phụ trách nội dung dự án “Đêm bảo tàng” cho hay: "Đây sẽ là một không gian giao lưu cùng với các nghệ sĩ khách mời. Đặc biệt, Hà Nội FM chắc chắn sẽ mang đến đặc sản quen thuộc của mình là sự kết hợp giữa thơ và nhạc. Lần này, khi thơ, nhạc, họa và những câu chuyện cùng nhau hòa quyện, chúng tôi tin rằng sẽ đem đến cho quý vị những trải nghiệm mới mẻ và sâu sắc khi tham quan tại bảo tàng".
“Đêm bảo tàng” là mô hình hợp tác công – tư linh hoạt giữa Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, dự án văn hóa Hà Nội FM và nền tảng cộng đồng Chuyện của Hà Nội. Sự bắt tay này không chỉ tạo cơ hội cho các nghệ sĩ trẻ thử sức, mà còn khai thác sức mạnh cộng đồng để tạo ra sản phẩm văn hóa hiện đại, giàu bản sắc, lan tỏa giá trị nghệ thuật đến đông đảo công chúng.
Ông Nguyễn Anh Minh – Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết: "Đây có thể coi là bước thử nghiệm đầu tiên của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Mục đích chính của chúng tôi là lan tỏa tình yêu nghệ thuật đến công chúng trong nước, quốc tế và đặc biệt là công chúng Thủ đô. Bên cạnh đó, chúng tôi muốn tạo ra một sự khác biệt trong trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật, nhất là việc tham quan các tác phẩm vào buổi đêm. Qua những chương trình này, chúng tôi mong muốn không chỉ giới trẻ mà cả công chúng nói chung sẽ tìm hiểu về mỹ thuật, khám phá sự sáng tạo nghệ thuật qua nhiều chất liệu và loại hình khác nhau, từ đó giúp công chúng hiểu rõ hơn về các giá trị mỹ thuật".
Từ những trải nghiệm trực tiếp, những câu chuyện hội họa, âm nhạc, thơ ca, đến các hoạt động sáng tạo, “Thu quyến rũ” của “Đêm bảo tàng” đã thực sự trở thành một đêm mở ra cánh cửa nghệ thuật, nơi mỗi người đều tìm thấy cho mình một góc thu riêng đầy mê hoặc giữa lòng Hà Nội.































