Thắp lửa tri ân
Suốt nhiều năm qua, những chuyến hành trình tri ân đã trở thành một phần trong hoạt động của sinh viên Câu lạc bộ (CLB) Ngọn lửa tuổi 20 (trực thuộc Đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội). Trong những tháng năm tuổi trẻ ý nghĩa, các bạn sinh viên chọn đồng hành cùng 'nhân chứng lịch sử' để tham gia những chuyến hành trình đỏ - nơi lòng biết ơn được khắc sâu qua từng chặng đường.
Viết tiếp truyền thống “Đền ơn, đáp nghĩa”
CLB Ngọn lửa tuổi 20 ra đời gắn liền với CLB Mãi mãi tuổi 20, tiền thân là Quỹ Mãi mãi tuổi 20, trực thuộc UBND TP Hà Nội. CLB Mãi mãi tuổi 20 quy tụ các cựu chiến binh, chủ yếu là bộ đội Tăng thiết giáp giai đoạn 1969-1971. Lấy cảm hứng từ hai cuốn nhật ký nổi tiếng: “Mãi mãi tuổi 20” và “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”, CLB trở thành nơi tri ân tuổi trẻ và sự hy sinh của những người đã khuất cũng như gửi gắm tâm nguyện của người ở lại.
Tiếp nối tinh thần ấy, CLB Ngọn lửa tuổi 20 trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp thế hệ trẻ thấu hiểu sâu sắc những trang sử hào hùng của dân tộc. Chia sẻ về mối liên hệ đặc biệt giữa hai CLB, Lê An Hải, Chủ nhiệm CLB Ngọn lửa tuổi 20 nhiệm kỳ 2024-2025 cho biết: “Dù có sứ mệnh riêng, nhưng cả hai CLB đều chung một lý tưởng: Thắp sáng ngọn lửa tri ân trong lòng thế hệ trẻ. Sự gắn kết này tạo cơ hội để thành viên CLB cảm nhận rõ từng khoảnh khắc hào hùng của dân tộc qua lời kể của các bác cựu chiến binh”.

Thanh niên, sinh viên CLB Ngọn lửa tuổi 20 cùng các cựu chiến binh dâng hương trong “Hành trình tri ân 2024 - Non sông một dải, Bắc Nam một lòng”. Ảnh NVCC
Dưới sự dẫn dắt của CLB Mãi mãi tuổi 20, các thành viên CLB Ngọn lửa tuổi 20 thường xuyên đến thăm các di tích lịch sử, đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ... Đồng thời, trên mỗi chặng đường, CLB còn gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà cho thân nhân gia đình liệt sĩ cũng như thăm các đồn biên phòng ở những nơi xa xôi; phối hợp thực hiện nhiều chương trình tại các Bộ CHQS nhằm cổ vũ, khích lệ, động viên tinh thần các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc.
Điểm đặc biệt trong những chuyến đi ấy là tình cảm gắn bó giữa hai thế hệ. Bạn Trần Như Ý, thành viên CLB Ngọn lửa tuổi 20 chia sẻ: “Mình từng nghĩ các bác cựu chiến binh sẽ nghiêm khắc và khó gần. Nhưng khi tiếp xúc, trò chuyện, mình bất ngờ khi thấy các bác sẵn sàng tham gia những trò chơi như cướp cờ, nối từ. Mọi thứ đều rất gần gũi, tự nhiên, như không có khoảng cách giữa các thế hệ. Đó là những giây phút ý nghĩa, khi các bác là những nhân chứng sống của lịch sử, truyền cảm hứng cho chúng mình thêm yêu quê hương đất nước”.
Thông qua những hành trình như vậy, bằng những trải nghiệm thực tế, CLB Ngọn lửa tuổi 20 đã và đang góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ, hun đúc trách nhiệm, tinh thần yêu nước trong mỗi người.
Cháy mãi Ngọn lửa tuổi 20
Để tổ chức những chuyến đi dài ngày trên khắp cả nước, vấn đề kinh phí là một thách thức lớn đối với CLB của sinh viên như Ngọn lửa tuổi 20. Không có nguồn tài trợ cố định, CLB chủ yếu dựa vào sự đóng góp tự nguyện của các thành viên kết hợp với quỹ gây dựng từ các chương trình thiện nguyện như Đông Ấm, Mùa hè Xanh. Những chiến dịch này giúp CLB có kinh phí hoạt động cũng như tạo cơ hội cho sinh viên thêm trách nhiệm với cộng đồng. “Đôi khi chúng mình cũng thấy đuối sức, nhưng nhờ hoạt động cùng các bác cựu chiến binh, chúng mình dường như có thêm ý chí bền bỉ hơn. Các bác vẫn dạy rằng: Khó khăn nào cũng có thể vượt qua, chỉ cần ta quyết tâm đủ lớn”, An Hải chia sẻ. Và với tinh thần đó, những chuyến xe “ngọn lửa” tri ân đã có mặt ở các vùng miền Tổ quốc, lan tỏa giá trị nhân văn tới cộng đồng.
Là một trong những người gắn bó với CLB từ những ngày đầu, cựu chiến binh Phan Trọng Sơn bày tỏ sự xúc động: “Tôi rất vui khi thấy thế hệ trẻ ngày nay trân trọng, muốn nghe những câu chuyện xưa cũ của chúng tôi. Từ những hoạt động như: Dâng hương, dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức các chương trình nghệ thuật tri ân, về nguồn... làm cho chúng tôi thêm trân quý, tin tưởng vào lớp trẻ”.

Tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Hào hùng Việt Nam” do CLB Ngọn lửa tuổi 20 thực hiện.
Với mong muốn lan tỏa giá trị nhân văn và truyền lửa cho thế hệ trẻ, CLB Ngọn lửa tuổi 20 luôn tìm cách đổi mới phương thức tiếp cận, hoạt động để thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ. Bên cạnh những chương trình nghệ thuật đặc sắc và các talkshow gần gũi, CLB còn ghi dấu ấn với việc sân khấu hóa các câu chuyện lịch sử, tái hiện sinh động và chân thực một thời hoa lửa hào hùng của dân tộc. Trải qua nhiều năm tổ chức với các chủ đề như “Linh thiêng Việt Nam”, “Dáng đứng Việt Nam”, những chương trình nghệ thuật do CLB thực hiện đã thu hút hàng trăm lượt sinh viên tự nguyện đăng ký tham gia. Qua các chương trình, An Hải chia sẻ: “Xúc động và biết ơn có lẽ là hai từ mình nghe được nhiều nhất từ các bạn khán giả”. Đó có lẽ là giá trị ý nghĩa nhất mà các chương trình mang tới cho mỗi người xem.
Dẫu vậy, hành trình giữ lửa của CLB vẫn còn không ít thách thức. Ngoài khó khăn về kinh phí, CLB còn phải đối mặt với bài toán nhân lực. Không phải ai cũng có thể theo đuổi hành trình dài hơi này, bởi nó đòi hỏi sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm lớn. Mỗi năm, CLB luôn tìm cách thu hút thêm thành viên từ các trường đại học khác, mở rộng mạng lưới để hành trình tri ân không đơn thuần dừng lại ở một bộ phận sinh viên.
Nhìn lại chặng đường đã qua, dù còn nhiều khó khăn, nhưng CLB Ngọn lửa tuổi 20 nói riêng và thế hệ thanh niên hôm nay sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa tri ân, để ánh sáng của lòng biết ơn và ý chí cống hiến mãi mãi rực cháy.