Thắng Barcelona tưng bừng, Dortmund vẫn cay đắng rời Champions League
Dortmund thắng Barcelona 3-1 ở lượt về tứ kết, nhưng chung cuộc thua 3-5, đành ngậm ngùi rời cuộc chơi ở đấu trường Champions League.

Cổ động viên Dortmund tạo ra bầu không khí tuyệt vời trên sân Signal Iduna Park, dù lượt đi tứ kết họ thua Barcelona 0-4.

Sự cổ vũ đó sớm được đền đáp bằng bàn mở tỷ số của Serhou Guirassy ở phút thứ 11, sau cú đá theo kiểu Panenka từ chấm phạt đền vào giữa khung thành, hạ thủ môn Wojciech Szczesny.

Serhou Guirassy tiếp tục nhen nhóm hy vọng cho Dortmund khi đánh đầu đưa đội nhà vươn lên dẫn trước 2-0 ở phút 49.

Barcelona rút ngắn tỷ số 1-2 sau khi Ramy Bensebaini phản lưới nhà ở phút 54.

Lúc này, tỷ số qua 2 lượt trận tứ kết, đại diện Tây Ban Nha đang dẫn trước đại diện Đức 5-2.

Serhou Guirassy trong ngày thi đấu cực hay đã hoàn tất cú hat-trick cá nhân ở phút 76, nâng tỷ số trên sân Signal Iduna Park lên 3-1.

Sau đó, dù dốc toàn lực trong thời gian còn lại nhưng Dortmund không ghi thêm được bàn thắng.

Do đó, dù thắng 3-1 ở tứ kết lượt về nhưng Dortmund vẫn phải nhường vé vào bán kết cho Barcelona, đội thắng qua 2 lượt trận với tỷ số 5-3.

Barcelona vào bán kết và sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu Inter Milan – Bayern Munich ngày 17/4.