Thắm thiết tình quân dân đất liền và biển đảo

Đồng hành trên hải trình với quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm cán bộ, chiến sĩ trên các đảo tiền tiêu phía tây nam của Tổ quốc, chúng tôi hạnh phúc vì những hình ảnh, câu chuyện nhiều cảm xúc của tình quân dân đất liền và biển đảo.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (bên trái) trao bánh giò mới nấu đến cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn DK1/10.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (bên trái) trao bánh giò mới nấu đến cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn DK1/10.

Trên mỗi chuyến tàu ra đảo, những chiếc khăn rằn nam bộ, những giống cây ăn trái đặc sản, những nhu yếu phẩm thiết yếu,…đặc biệt là những tình cảm được trao đến những người lính đảo như một lời nhắn nhủ, quân dân đất liền sẽ luôn là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến.

Những món quà trao gửi yêu thương

Ngày lên đường đến với đảo tây nam, trong hành trang của anh Nguyễn Đoàn Xuân Trường, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có mang theo một món quà đặc biệt. Đó là những cây xoài tứ quý đặc sản đã được cấp chỉ dẫn địa lý trên quê hương Bến Tre của anh.

Anh Trường cho biết, đây là ý định tôi ấp ủ từ lâu nay mới có dịp thực hiện. Đặc điểm thổ nhưỡng ở một số đảo có nhiều nét tương đồng thích hợp để trồng giống cây này nên khi tôi đề xuất đã được đơn vị đồng ý. Mỗi gốc xoài được trồng xuống, chúng tôi đều hi vọng nó sẽ sinh trưởng tốt để một ngày gần, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo được thưởng thức giống trái cây đặc sản này.

Còn với thầy Lê Huỳnh Châu, giảng viên Nhà văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, chuyến công tác ở các đảo lần này là một dịp “hiếm có” để chia sẻ, đồng cảm với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo.

Và tất cả kinh nghiệm trong nghề làm bánh của mình, thầy Châu đã báo cáo kế hoạch của mình với đoàn công tác về ý tưởng làm những chiếc bánh tặng cán bộ, chiến sĩ trên các đảo và đã được đồng ý.

Quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh làm bánh trên tàu KN290 gửi tặng các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo trên hải trình đi qua.

Quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh làm bánh trên tàu KN290 gửi tặng các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo trên hải trình đi qua.

Để sẵn sàng cho một hành trình dài trên biển, thầy Châu cùng các thành viên mang theo rất nhiều nguyên liệu làm bánh lên tàu. Quá trình vận chuyển, bảo quản nguyên vật liệu cũng rất khó khăn do nhiều loại nguyên liệu để lâu dễ bị hư.

Suốt hải trình, thầy Châu đã cùng các đại biểu đã biến căn bếp của tàu KN290 thành một lớp học làm bánh vui nhộn. Dưới sự hướng dẫn của thầy, mỗi mẻ bánh thơm nức ra lò đã mang lại rất nhiều niềm vui cho các đại biểu.

Thầy Lê Huỳnh Châu cho biết, được sự phân công của lãnh đạo thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Nhà văn hóa phụ nữ thành phố, chúng tôi mong muốn mang lại cho cán bộ, chiến sĩ trên tàu và đảo được những chiếc bánh tươi ngon từ đất liền mang ra.

Thư gửi chú bộ đội hải quân!

Kính gửi các anh, những chiến sĩ đang ngày đêm bám trụ tại vùng biển tây nam và nhà giàn DK1 thân yêu!

Chúng em xin gửi tới các anh lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất. Các anh, những người lính kiên cường và quả cảm đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững lá cờ Việt Nam tung bay trên vùng biển, đảo xa xôi, bất chấp bao khó khăn, thử thách.

Các chú bộ đội hải quân hào hứng khi nhận được thư của các học sinh từ Thành phố Hồ Chí Minh gửi ra

Các chú bộ đội hải quân hào hứng khi nhận được thư của các học sinh từ Thành phố Hồ Chí Minh gửi ra

Chúng em luôn tự hào về các anh và mong các anh giữ gìn sức khỏe, mong các anh vượt qua mọi khó khăn tiếp tục vững vàng trên tuyến đầu.

Xin chúc các anh thật nhiều sức khỏe, ý chí sắt đá và mãi là niềm tự hào của Tổ quốc.

Tập thể lớp 4/5, trường Tiểu học Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

Trực tiếp đón mẻ bánh giò còn nóng hổi từ tay đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Đại úy Nguyễn Đình Đức, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/10 (Tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân) và cán bộ, chiến sĩ ở đây không khỏi xúc động khi lâu lắm rồi, anh em mới được thưởng thức những chiếc bánh thơm ngon như thế. Nhìn những chiếc bánh đơn giản ấy lại khiến nhiều người nhớ nhà, nhớ những vị bánh dân dã mà hồi bé luôn mong ngóng mỗi lần mẹ đi chợ.

Cùng chia vui, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ân cần cho biết, những chiếc bánh này không chỉ là món ăn đơn thuần mà nó còn chứa đựng rất nhiều tình cảm chân thành, sự sẻ chia với quân và dân trên các đảo.

Chúng tôi sẽ ghi lại công thức một cách dễ hiểu nhất để mỗi khi đến dịp lễ, Tết, mấy anh em lại cùng nhau quầy quần bên nhau làm bánh.

Mỗi hành trình là thêm một lần thắm thiết

Từ năm 2016 đến nay, cán bộ, các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện 7 đoàn công tác với gần 2.000 đại biểu đi thăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng trên các đảo thuộc vùng biển tây nam, nhà giàn DK1. Và cứ mỗi hành trình đi qua, tình cảm của quân, dân đất liền và biển, đảo như càng xích lại gần nhau hơn.

Những hải trình đến với biển, đảo luôn là tình cảm đặc biệt đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, quân dân thành phố đối với quân và dân đang ngày đêm bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tặng kem cho các học sinh sinh sống và học tập trên đảo Hòn Chuối.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tặng kem cho các học sinh sinh sống và học tập trên đảo Hòn Chuối.

Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc để khẳng định thế trận lòng dân trong sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì biển, đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc góp phần khẳng định mạnh mẽ chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc khẳng định

Trong đợt công tác mới đây, những chia sẻ của Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Minh Dũng khi đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Hòn Khoai khiến nhiều người xúc động.

Những hải trình đến với biển, đảo luôn là tình cảm đặc biệt đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, quân dân thành phố đối với quân và dân đang ngày đêm bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc

Qua hành trình hơn 400 km đến với hòn đảo này, chúng tôi phần nào hiểu và cảm nhận những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ. Đó là những cảm xúc rất thiêng liêng, ý nghĩa tạo nên những giá trị vững bền của cuộc sống.

Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh vui chơi cùng các em thiếu nhi trên đảo Thổ Chu.

Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh vui chơi cùng các em thiếu nhi trên đảo Thổ Chu.

Từ đó, những người con đất liền có động lực để phấn đấu, học tập, rèn luyện xứng đáng hơn nữa với những đức hi sinh mà các thế hệ các cán bộ, chiến sĩ nơi đây đang hằng ngày, hằng giờ dâng hiến cả thanh xuân cho đất nước.

Tại mỗi đảo đi qua, khi những phần quà được gói ghém cẩn thận trao đi, đồng chí Nguyễn Phước Lộc tin rằng, đây là những tình cảm quân và dân thành phố trao gửi bằng tất cả tấm lòng.

Quân và dân thành phố sẽ tiếp tục tiên phong, đi đầu trong hoạt động hướng về biển, đảo quê hương, nơi tuyến đầu Tổ quốc, thực hiện công tác hậu phương quân đội để các đồng chí yên tâm công tác.

Quân và dân đất liền và biển, đảo trên đảo Thổ Chu.

Quân và dân đất liền và biển, đảo trên đảo Thổ Chu.

Đón nhận những tình cảm của người dân thành phố mang tên Bác, Đại úy Bùi Ngọc Tình, Chính trị viên trạm rada 595, đảo Hòn Khoai xúc động cho biết, những tình cảm, động viên của cán bộ, lãnh đạo và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với cán bộ, chiến sĩ là vô cùng quý giá. Những người lính đảo chúng tôi sẽ luôn đoàn kết, hợp đồng hiệu quả để bảo vệ và giữ vững chủ quyền biển biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng hành suốt hải trình với quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân thấu hiểu và phấn khởi trước những tình cảm mà mỗi cán bộ, chiến sĩ dành cho quân, dân trên đảo. Điều đó được thể hiện qua những hành động dù là nhỏ nhất nhưng luôn chứa đựng sự chân thành, giản dị.

Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân (bên trái), Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân tự tay chuẩn bị bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ, đại biểu trên tàu KN290.

Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân (bên trái), Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân tự tay chuẩn bị bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ, đại biểu trên tàu KN290.

Chuẩn Đô đốc nhấn mạnh, các cuộc gặp mặt, giao lưu đã giúp cho các đại biểu nhận thức sâu sắc hơn về biển, đảo; tận mắt chứng kiến thực tiễn sống động, khó khăn, gian khổ nhưng đầy vinh dự, trách nhiệm, tự hào về sự cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ hải quân và các lực lượng đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, qua 15 năm hoạt động, hàng trăm tỷ đồng từ nguồn Quỹ Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc đã triển khai nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa như: Vì Trường Sa xanh; Nước ngọt vùng biên; Ngày hội Quốc phòng toàn dân khi triển khai nhiều công trình thiết yếu như: nhà văn hóa đa năng, bệnh xá, bể chứa nước ngọt,… góp phần cùng hệ thống chính trị chăm lo cho quân, dân các vùng biển, đảo, vùng biên giới và thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội.

Đặc biệt, đối với vùng biển đảo, bên cạnh hoạt động chăm lo, Quỹ cũng tổ chức những chuyến tàu ý nghĩa để đưa quân và dân ra thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo.

Nhiều giá trị cuộc sống để tuyên truyền cho sinh viên

Khi được tận mắt chứng kiến những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ ở các đảo, nhất là ở nhà giàn DK1 mới thấy những khó khăn mình trải qua chưa là gì so với các cán bộ nơi đây. Đây cũng là cơ hội để tôi có thêm những tài liệu thực tiễn, sinh động góp thêm vào những tài liệu khoa học trong công tác nghiên cứu khoa học nhằm truyền dạy, tuyên truyền đến sinh viên về biển, đảo Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh

Hành trình của kết nối, niềm tin và lan tỏa

Đó là một hành trình của những người có thể chưa bao giờ gặp nhau nhưng đã nhanh chóng trở thành bằng hữu vì chung một tình yêu với biển, đảo. Hành trình đó có niềm tin rằng chủ quyền biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam thân yêu sẽ vững bền bởi qua bao đời này, mỗi chiến sĩ, mỗi người dân đã trở thành “Cột mốc chủ quyền bằng xương, bằng thịt” của Tổ quốc. Tình yêu đó có sức lan tỏa rất lớn để rồi kết nối triệu trái tim Việt Nam cùng hành động thiết thực hướng về biển, đảo quê hương, hướng về tuyến đầu Tổ quốc. Một hành trình đi qua, một hành trình khác sẽ tới nhưng tình yêu sẽ luôn đọng mãi.

Chị Trần Thu Hà, Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bài và ảnh: QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tham-thiet-tinh-quan-dan-dat-lien-va-bien-dao-post875571.html
Zalo