Thái Lan: Tên cướp 1 mình 1 súng, cuỗm sạch hơn 7 tỷ đồng tiền vàng rồi ung dung rời đi giữa ban ngày
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi vào giữa trưa tại trung tâm thành phố Hat Yai (tỉnh Songkhla, Thái Lan), một người đàn ông đơn độc đã thực hiện trót lọt vụ cướp có vũ trang tại tiệm vàng, lấy đi số nữ trang trị giá khoảng 10 triệu baht, tương đương hơn 7 tỷ đồng.
Vào khoảng 11 giờ 55 phút trưa ngày 8/4/2025, khi tiệm vàng trên đường Montri 1, thuộc huyện Hat Yai đang hoạt động bình thường, một người đàn ông khoảng 50 tuổi bước vào tiệm trong trang phục che kín mặt, đội mũ và mang theo balo. Theo quy định, nhân viên cửa hàng lập tức yêu cầu ông ta tháo mũ trước khi bước vào khu vực trưng bày. Tuy nhiên, thay vì tuân thủ, người này bất ngờ rút ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào nhân viên đang phục vụ khách hàng.
Tình huống diễn ra quá nhanh khiến các nhân viên chỉ kịp tháo chạy vào bên trong và kích hoạt chuông báo động. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, nghi phạm nhanh tay giật một khay trưng bày, gom toàn bộ số vàng vào balo và rời khỏi cửa hàng bằng lối ra chính, hành xử bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Theo lời kể của anh Hia Tao – người thân của chủ tiệm vàng, nghi phạm sau khi rời cửa hàng đã đi bộ khoảng 30 mét đến một bãi gửi xe, nơi hắn đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe máy Honda Dream màu đỏ mang biển số tỉnh Yala. Không ai kịp phản ứng khi hắn phóng xe lao vào dòng người và nhanh chóng biến mất khỏi khu vực trung tâm Hat Yai.
Hiện trường vụ việc để lại nhiều dấu vết cho thấy cuộc tẩu thoát diễn ra vội vã nhưng có tính toán kỹ lưỡng. Bốn khay đựng vàng bị rơi vãi, trong khi các nhân viên vẫn chưa hết hoảng loạn vì bị đe dọa bằng súng.
Qua kiểm kê ban đầu, số tài sản bị cướp bao gồm 92 món trang sức, trong đó có 21 sợi dây chuyền vàng, 30 vòng tay, 20 vòng cổ và 21 vòng tay khác, tổng giá trị ước tính khoảng 10 triệu baht (tương đương hơn 7 tỷ đồng).
Ngay sau vụ việc, toàn bộ dữ liệu từ hệ thống camera an ninh tại cửa hàng và các tuyến đường lân cận đã được cảnh sát trích xuất. Hat Yai là một trong những khu vực có mật độ giám sát bằng camera cao tại Thái Lan, vì vậy các điều tra viên tin rằng việc lần ra dấu vết nghi phạm chỉ là vấn đề thời gian.

Ảnh cắt từ clip.
Pol. Trung tá Sthaporn Suksawang – sĩ quan điều tra của Đồn cảnh sát Hat Yai – là người đầu tiên tiếp nhận tin báo. Ngay sau đó, thông tin được báo cáo lên các cấp chỉ huy: Pol. Đại tá Sakon Anonrat – Phó chỉ huy Cảnh sát tỉnh Songkhla, Cảnh sát Đại tá Sakda Charoenkun – Phó Tư lệnh Phòng điều tra số 9, Đại tá Thammarat Phetnongchum – Trưởng đồn Hat Yai và Đại tá Dusit Phromsin – Trưởng phòng điều tra tỉnh.
Các đơn vị chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm và thu thập chứng cứ. Một đội điều tra đặc biệt cũng được thành lập để truy vết nghi phạm qua các tuyến đường tẩu thoát.
Trong thông cáo được phát đi chiều cùng ngày, cảnh sát tỉnh Songkhla kêu gọi người dân nếu có bất kỳ thông tin nào liên quan đến nghi phạm hoặc phát hiện đối tượng đáng nghi trùng khớp với mô tả, cần lập tức thông báo tới cơ quan công an gần nhất.
Hiện chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ, tuy nhiên các điều tra viên cho biết họ đã thu được "một số manh mối quan trọng" nhờ vào hình ảnh từ hệ thống giám sát trong khu vực trung tâm thành phố.