Tết thiếu nhi xưa và nay

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, hay còn gọi là Tết thiếu nhi luôn là ngày hội ngọt ngào của tuổi thơ. Tết thiếu nhi xưa và nay đã có nhiều thay đổi, ngày càng rực rỡ, đủ đầy hơn.

Nhiều trường mầm non tổ chức liên hoan cho học sinh nhân ngày Tết thiếu nhi

Nhiều trường mầm non tổ chức liên hoan cho học sinh nhân ngày Tết thiếu nhi

Ký ức ngọt ngào

Trước đây, khi điều kiện kinh tế còn khó khăn, Tết thiếu nhi của nhiều thế hệ chỉ đơn giản là một buổi liên hoan nhỏ ở sân kho thôn, được tặng vài chiếc kẹo được bọc bằng giấy báo cũ, một tiết mục múa hát do chính các bạn nhỏ tự biểu diễn. Nhưng chính sự giản dị đó đã để lại những kỷ niệm sâu đậm.

Bà Nguyễn Thị Hoan (52 tuổi), là giáo viên gắn bó 29 năm với Trường Mầm non Nam Hồng (thị trấn Nam Sách) vẫn nhớ như in ký ức về những ngày 1/6 xưa. Có năm, bộ đội đóng quân ở địa phương, thiếu nhi được bộ đội đón sang sân kho thôn, tổ chức múa hát. Các gia đình không tổ chức riêng, tất cả đều tập trung ở xã hay thôn. “Tết thiếu nhi là ngày mà mọi trẻ em đều trông ngóng. Mỗi lần được đi nhận quà như vậy trẻ em vui sướng lắm”, bà nhớ lại.

Tết thiếu nhi trong ký ức bà Hoan là những lần được biểu diễn văn nghệ ở sân kho. Đến khi là cô giáo mầm non, bà ngoại của 2 cháu nhỏ, bà vẫn quan tâm đến ngày Tết thiếu nhi cho trẻ em

Tết thiếu nhi trong ký ức bà Hoan là những lần được biểu diễn văn nghệ ở sân kho. Đến khi là cô giáo mầm non, bà ngoại của 2 cháu nhỏ, bà vẫn quan tâm đến ngày Tết thiếu nhi cho trẻ em

Thời ấy, trẻ em hồn nhiên chạy nhảy giữa sân kho, đuổi theo cánh diều trên cánh đồng, nghe tiếng còi của bác bán kem vang lên từ đầu ngõ mà mừng rỡ. Những niềm vui tuy nhỏ bé nhưng đong đầy hạnh phúc.

Ngày Quốc tế thiếu nhi đầu tiên ở nước ta (1/6/1950) diễn ra trong khói lửa kháng chiến, song vẫn được tổ chức long trọng. Bác Hồ gửi thư chúc mừng các cháu thiếu nhi, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước dành cho thế hệ măng non.

Từ đó đến nay, ngày 1/6 luôn là dịp để xã hội thể hiện sự chăm sóc và yêu thương đối với trẻ em.

Tết thiếu nhi hiện đại

Xã hội phát triển, đời sống nâng cao, Tết thiếu nhi hiện đại đã thay đổi rõ rệt cả về hình thức lẫn nội dung. Những phần quà đơn sơ được thay bằng đồ chơi có giá trị, những buổi liên hoan tại sân kho, sân đình giờ được tổ chức rầm rộ tại các khu vui chơi, nhà hàng, hoặc bằng những chuyến du lịch.

Chị Nghiêm Thị Quyên (phường Hải Tân, TP Hải Dương), sinh năm 1995, hiện là mẹ của 2 bé. Nghỉ hè, chị thường cho các con đến Nhà Thiếu nhi tỉnh để chơi đu quay, tô tượng, câu cá… Các bé rất thích thú vì trò chơi phong phú, đủ sắc màu. Có điều kiện, chị cũng hay cho các con đi du lịch Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên...

"Hồi tôi còn nhỏ, nhà không có điều kiện. Mỗi lần được ngồi sau xe đạp mẹ chở đến Nhà Thiếu nhi chơi đã là điều tuyệt vời rồi”, chị bồi hồi nhớ lại.

Hai bé Trúc Quỳnh và Bảo Quân - con chị Nghiêm Thị Quyên thích thú khi được mẹ cho đi chơi ở Nhà Thiếu nhi tỉnh

Hai bé Trúc Quỳnh và Bảo Quân - con chị Nghiêm Thị Quyên thích thú khi được mẹ cho đi chơi ở Nhà Thiếu nhi tỉnh

Ngày nay, nhiều trường mầm non thường kết hợp Tết thiếu nhi vào dịp tổng kết năm học, tạo sân chơi bổ ích cho trẻ. Nhiều trường tư thục tổ chức nhạc hội với quy mô hoành tráng hay du lịch, trải nghiệm thiên nhiên và biểu diễn văn nghệ chuyên nghiệp.

Tại Trường mầm non Nam Hồng, Ngày Quốc tế thiếu nhi được phụ huynh cùng nhà trường tổ chức với phần hội là múa hát, chơi trò chơi, liên hoan để các con có một ngày kỷ niệm đáng nhớ.

Cùng với đó, nhiều khu dân cư, tổ dân phố cũng có các hoạt động tặng quà, bánh kẹo cho trẻ em.

Nhiều nhà trường cùng phụ huynh chung tay tổ chức tặng quà cho trẻ em nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi

Nhiều nhà trường cùng phụ huynh chung tay tổ chức tặng quà cho trẻ em nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi

Giữa dòng chảy công nghệ, trẻ em thời nay dễ bị cuốn vào thế giới ảo. Vì thế, nhiều phụ huynh chủ động đưa con đến các sân chơi ngoài trời, hạn chế tiếp xúc với điện thoại, tivi. Điều này không chỉ giúp trẻ vận động mà còn gìn giữ phần nào những giá trị tuổi thơ thực thụ.

Với bà Hoan, người đã chứng kiến nhiều thế hệ trẻ lớn lên thì điều quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm và đồng hành của người lớn. “Miễn là trẻ em thấy được yêu thương, được lắng nghe, được là chính mình không chỉ trong ngày lễ của các con”, bà chia sẻ.

Tết thiếu nhi không phải là dấu mốc trọng đại trong đời người, nhưng chắc chắn là một trong những ký ức đẹp đối với mỗi trẻ em. Tết thiếu nhi, dù xưa hay nay vẫn luôn là ngày hội của nụ cười trẻ thơ. Nhưng để ngày hội ấy thực sự trọn vẹn, cần lắm sự yêu thương, sẻ chia từ gia đình, nhà trường và toàn xã hội, nhất là với những trẻ em còn thiệt thòi, khó khăn.

Lịch sử ra đời của Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6:

Ngày 1/6/1942, phát xít Đức đã tàn sát, bắt giữ 369 người dân bao gồm phụ nữ và trẻ em vô tội tại làng Li-đi-xơ (Tiệp Khắc). 2 năm sau, chúng lại dồn 400 người vào nhà thờ, trong đó có nhiều phụ nữ và hơn 100 trẻ em để phóng hỏa, sát hại, tại thị trấn Ô-ra-đua (Pháp).

Để tưởng nhớ hàng trăm trẻ em vô tội bị thiệt mạng, năm 1949, Liên đoàn Phụ nữ dân chủ quốc tế quyết định lấy ngày 1/6 hằng năm làm ngày quốc tế bảo vệ thiếu nhi.

Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em - văn kiện pháp lý quốc tế đầu tiên đề cập toàn diện đến các quyền trẻ em dựa trên nguyên tắc trẻ em có quyền được chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ đặc biệt.

LINH LINH

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/tet-thieu-nhi-xua-va-nay-412686.html
Zalo