Tết thiếu nhi rộn ràng, ấm tình quân - dân ở Trường Sa

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay, các em nhỏ đang sinh sống ở quần đảo Trường Sa và căn cứ quân sự Cam Ranh đã được trải nghiệm nhiều điều thú vị và đón nhận tình yêu thương ấm áp từ những người lính Hải quân và gia đình.

 Tết thiếu nhi ở đảo xa nhưng rộn rã, ấm tình quân - dân

Tết thiếu nhi ở đảo xa nhưng rộn rã, ấm tình quân - dân

Hòa chung không khí rộn ràng cùng các em thiếu nhi cả nước đón ngày 1/6, tại quần đảo Trường Sa, nơi đầu sóng ngọn gió tại các đảo như Trường Sa, Sinh Tồn, Đá Tây, Song Tử Tây…, các em nhỏ cũng được cán bộ, chiến sĩ nơi này tổ chức ngày Tết thiếu nhi ấm áp mà rộn rã tiếng cười.

Các em nhỏ ở quân đảo Trường Sa háo hức đón ngày Tết thiếu nhi như ở đất liền

Các em nhỏ ở quân đảo Trường Sa háo hức đón ngày Tết thiếu nhi như ở đất liền

Với tình yêu thương và trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ Hải quân cùng các gia đình trên quần đảo cùng nhau chuẩn bị chương trình Tết thiếu nhi giản dị nhưng đầy ắp tình người. Những hoạt động như thi vẽ tranh, múa hát, trò chơi dân gian, tặng quà… không chỉ mang lại niềm vui cho các em nhỏ mà còn khơi dậy tinh thần lạc quan, yêu đời, yêu biển đảo quê hương từ những năm tháng đầu đời.

Những món quà nhỏ từ đất liền là những cuốn truyện tranh, cặp sách, bánh ngọt hay hộp bút màu… đã vượt hàng trăm hải lý để gửi gắm yêu thương từ triệu tấm lòng nơi hậu phương với lời nhắn nhủ: Dù ở nơi xa xôi, các em vẫn không bao giờ đơn độc, bởi Tổ quốc luôn bên cạnh, đồng hành và chở che.

Những món quà đầy yêu thương được tặng cho các em nhỏ ở Trường Sa

Những món quà đầy yêu thương được tặng cho các em nhỏ ở Trường Sa

Trong không gian chan chứa tình quân dân, những nụ cười hồn nhiên vang lên giữa biển cả mênh mông đã trở thành biểu tượng sống động của niềm tin và hi vọng nơi đảo xa. Trường Sa hôm nay không chỉ là pháo đài bảo vệ chủ quyền thiêng liêng, mà còn là mái nhà thực sự của những thế hệ đang lớn lên trong yêu thương và ý thức trách nhiệm với Tổ quốc.

Cùng thời điểm này, các em nhỏ là con của các quân nhân đang sinh sống tại Khu đô thị căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cũng nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Chiến sĩ Hải quân và các em nhỏ ở Khu đô thị căn cứ quân sự Cam Ranh.

Chiến sĩ Hải quân và các em nhỏ ở Khu đô thị căn cứ quân sự Cam Ranh.

Chương trình gồm nhiều hoạt động như Hội thi "Em tập làm chiến sĩ" đã diễn ra hào hứng. Tại hội thi, các "chiến sĩ nhí" đã được thử sức với nhiều trạm thi mô phỏng hoạt động huấn luyện như "Trạm huấn luyện đội ngũ - Hành quân di chuyển", "Vượt chướng ngại vật", "Chiến đấu" và "Cứu thương, sơ tán".

Cùng với đó là chương trình nghệ thuật "Mầm xanh Vùng 4 - Tỏa sáng tương lai" với các tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các em thiếu nhi ở Vùng 4 Hải quân biểu diễn cùng màn bắn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ và một số hoạt động bên lề hấp dẫn.

Được trải nghiệm làm "chiến sĩ nhí" nhân ngày Tết thiếu nhi đầy thú vị với các em nhỏ

Được trải nghiệm làm "chiến sĩ nhí" nhân ngày Tết thiếu nhi đầy thú vị với các em nhỏ

Theo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, các hoạt động ý nghĩa này đã tạo sân chơi lành mạnh, bồi đắp tình yêu quê hương, biển đảo, niềm tự hào về truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam; đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân" đến với cộng đồng.

PV, Ảnh: V4HQ

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tet-thieu-nhi-ron-ra-am-tinh-quan-dan-o-truong-sa-20250601164621321.htm
Zalo