Tết gắn kết quân - dân
Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, tại khắp các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội, màu xanh áo lính đang trở thành gam màu ấm áp nhất của mùa xuân.
Từ sáng sớm, tiếng chổi tre quét đường, tiếng cười nói rộn ràng bên nồi bánh chưng, những chuyến xe chở quà Tết về với bà con… đã tạo nên một bức tranh xuân đậm nghĩa tình quân - dân.
Vun mùa xuân bằng việc làm cụ thể

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Công binh 544 cùng dân quân địa phương vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ xã Phúc Thịnh. Ảnh: Hữu Thu
Năm nay, không khí Tết ở xã Phúc Thịnh đến sớm từ những ngày đầu tháng 2. Nghĩa trang liệt sĩ xã sạch sẽ, trang nghiêm sau buổi ra quân chỉnh trang của Ban Chỉ huy quân sự, đoàn viên thanh niên xã và Tiểu đoàn Công binh 544 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội). Những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, từng bát hương được lau chùi cẩn thận. Với người lính, đó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là nén tâm nhang tri ân gửi tới các thế hệ cha anh. Buổi chiều, sân vận động xã rộn ràng tiếng reo hò của các trận giao hữu bóng đá, kéo co. Dưới làn mưa xuân, cán bộ, chiến sĩ và thanh niên địa phương hòa vào nhau trong tiếng cười sảng khoái. Không còn khoảng cách quân - dân mà là sự gần gũi của những người cùng chung niềm vui đón xuân mới.
Xúc động nhất vẫn là khoảnh khắc trao những phần quà Tết đến tận tay các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi túi quà là một lời chúc năm mới đủ đầy. Cựu chiến binh Phan Đức Kỳ, thôn Phù Liễn chia sẻ: “Tôi thấy ấm lòng khi bộ đội về làng mình, tác phong chững chạc, tình cảm thân thiện của các anh khiến người dân thêm tin yêu Bộ đội Cụ Hồ”.
Ở xã Đan Phượng, Ngày hội “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” diễn ra trong nhiều ngày qua đã biến đường làng, ngõ xóm thành không gian sinh hoạt cộng đồng rộn ràng. Cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, chỉnh trang cảnh quan. Điểm nhấn của chương trình là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố và các công ty trên địa bàn xã đã trao hơn 1.000 suất quà trợ cấp cho đoàn viên, hội viên, công nhân lao động, học sinh và các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ 25 vé xe cho công nhân lao động ở xa về quê đón Tết; tặng 200 phiếu mua hàng với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Đặc biệt, các hoạt động gói bánh chưng, trò chơi dân gian truyền thống càng thắt chặt thêm tình đoàn kết.
Bà Nguyễn Thị Hương, xã Đan Phượng xúc động chia sẻ: “Được cùng cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự xã gói, luộc bánh chưng, chúng tôi thấy rất ấm áp, nghĩa tình. Bữa cơm ngày Tết thực sự là “sợi dây” gắn kết tình cảm, qua đó, chúng tôi càng thêm yêu và tin tưởng vào những người lính”.

Quân - dân cùng tham gia văn nghệ tại chương trình "Tết quân - dân" ở thôn Đồng Ké, xã Trần Phú. Ảnh: Trần Đông.
Tại thôn Đồng Ké, xã Trần Phú, chương trình “Tết quân - dân” do địa phương, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 18 Đặc công (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) và một số đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn cùng tổ chức. Những chiếc bánh chưng xanh được gói trong không khí rộn ràng tiếng cười. Tiếng cồng chiêng, điệu nhảy sạp rộn ràng khiến không gian xuân thêm sắc màu văn hóa.
“Các chiến sĩ và người dân cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu, gói bánh, nấu bánh trong sự chia sẻ, gần gũi. Chương trình đã để lại ấn tượng tốt đẹp, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội, đồng thời tạo động lực để địa phương tiếp tục phát triển trong năm mới”, ông Lê Văn Chuyên, thôn Đồng Ké chia sẻ.
Tại xã đảo Minh Châu, điểm nhấn đặc biệt của chương trình “Tết quân - dân” ngoài những phần quà ý nghĩa là việc cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoàn thành công trình mở rộng tuyến đường ngầm tràn dài gần 1km - lối đi duy nhất của xã trong mùa nước cạn. Giữa địa hình phức tạp, nền đất yếu, cán bộ, chiến sĩ công binh vẫn miệt mài thi công, quyết tâm hoàn thành công trình bảo đảm an toàn, chất lượng. Với người dân Minh Châu, đây là món quà Tết thiết thực nhất mở ra hy vọng phát triển lâu dài cho địa phương.
Bồi đắp “thế trận lòng dân”
Chương trình “Tết quân - dân” năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh các địa phương trên địa bàn thành phố lần đầu tiên vận hành mô hình chính quyền hai cấp, càng làm nổi bật ý nghĩa gắn bó quân - dân.
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Phúc Thịnh Đặng Minh Thắng khẳng định: “Dù thời gian chuẩn bị gấp nhưng với sự đồng hành tâm huyết của các đơn vị quân đội và doanh nghiệp, chương trình đã thực sự trở thành ngày hội, lan tỏa hơi ấm nhân văn trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026”.

Nhân dân địa phương và cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự xã Đan Phượng cùng gói bánh chưng. Ảnh: Trương Huân.
Chung tay cùng thành phố chăm lo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán đầm ấm, vui tươi, dịp này, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ về các địa phương triển khai chương trình “Tết quân - dân”. Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: “Bên cạnh việc giúp dân, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội còn tặng quà, khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí tại 11 xã, phường. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các phường, xã còn lại làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương; chủ động phối hợp xây dựng, triển khai các chương trình hoạt động chăm lo Tết cho nhân dân, đặc biệt là đối với các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn”.
Hoạt động “Tết quân - dân” không chỉ nhằm chăm lo an sinh mà còn là dịp giáo dục truyền thống, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu hơn giá trị văn hóa Tết cổ truyền, hun đúc tinh thần yêu nước và trách nhiệm cộng đồng. Khi người lính và người dân cùng ngồi bên nồi bánh chưng đỏ lửa, cùng dọn sạch một con đường, cùng trao nhau món quà nghĩa tình, mùa xuân ấy trở thành mùa xuân của niềm tin, của sự đoàn kết. Đây cũng chính là “sợi dây” bền chặt nối tiếp truyền thống “quân với dân như cá với nước”, để mỗi khi Tết đến, xuân về, Thủ đô lại thêm ấm áp, nghĩa tình…


























