Tết Độc lập, viếng Lăng nhớ Bác

Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9, hàng vạn người dân từ mọi miền Tổ quốc đã không quản đường xá xa xôi đã đến Thủ đô Hà Nội, xếp hàng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày Tết độc lập của dân tộc. Trong ngày đặc biệt này, có mặt ở đây thực sự là một niềm hạnh phúc để bày tỏ lòng kính yêu với vị cha già của dân tộc.

Có người may mắn ở gần Hà Nội, nhưng cũng có người phải vượt hàng nghìn km để được đến thăm Bác. 79 năm ngày Tết Độc lập là một dấu mốc đặc biệt ý nghĩa, vì thế, được có mặt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, được viếng thăm Chủ tịch Hồ Chí Minh, ai cũng chung niềm xúc động, tự hào và thêm chân quý 2 tiếng “độc lập”.

79 năm về trước, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới. Lần đầu tiên, người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào vì đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. Để rồi 79 năm qua, đất nước ấy đã vươn mình phát triển, đạt nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế, xã hội, là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trên thế giới.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Trần Tiến - Phương Anh

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/tet-doc-lap-vieng-lang-nho-bac-234495.htm
Zalo