Tết Độc lập của thương binh nặng Vũ Tiến Dũng: Tri ân đồng đội, tri ân Tổ quốc

Trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thương binh nặng Vũ Tiến Dũng (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) đã tổ chức một Tết Độc lập thật đặc biệt, giàu ý nghĩa nhân văn, thắm tình đồng đội.

Sinh ra tại huyện Nam Ninh, tỉnh Nam Định (cũ), tháng 3/1975, chàng trai trẻ Vũ Tiến Dũng tình nguyện nhập ngũ. Dù chưa đủ tuổi đời và cân nặng, anh vẫn viết đơn bằng máu xin ra chiến trường. Sau ngày đất nước thống nhất, anh được phân công về Trung tâm Triển lãm Quân đội thuộc Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng. Trong một lần huấn luyện chiến đấu, anh gặp tai nạn, được giám định thương tật 41% sức khỏe, sau này khi nghỉ chế độ quân hàm Trung tá, tỷ lệ thương tật lên tới 91%.

Thương binh Vũ Tiến Dũng trong chuyến thăm Thành Cổ Quảng Trị

Trở về đời thường, tuy không gặp khó khăn về kinh tế, nhưng với mong muốn tạo việc làm cho đồng đội, anh đã thành lập Công ty gia công các sản phẩm sau in, giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc. Những ngày đầu còn nhiều khó khăn do công nhân thiếu chuyên môn, song nhờ kiên trì đào tạo và tích lũy kinh nghiệm, công ty dần ổn định, đời sống công nhân được bảo đảm.

Không dừng lại ở kinh tế, năm 2016, ông tiếp tục thành lập Công ty Thương binh nặng 27/7 và Người khuyết tật Hà Nội, làm Chủ tịch HĐQT. Từ đây, nhiều hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" được triển khai: phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tổ chức lễ cầu siêu trang nghiêm tại nghĩa trang Trường Sơn; kêu gọi hỗ trợ gia đình chính sách, đồng bào vùng lũ; tổ chức cho thương binh, bệnh binh trở lại chiến trường xưa và đi tham quan du lịch.

Một hoạt động tri ân: Đón các liệt sĩ về với đất mẹ

Ông Vũ Tiến Dũng cùng đồng đội dự lễ cầu siêu tại Nghĩa trang Trường Sơn

Điều đáng khâm phục là ngoài thương tật, ông còn chống chọi với căn bệnh ung thư gan suốt gần 25 năm. Song bằng ý chí “thương binh tàn nhưng không phế”, ông đã vượt qua nghịch cảnh, tích cực tham gia công tác xã hội, nhiều lần được thành phố Hà Nội vinh danh với các danh hiệu: Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, Thương binh tàn nhưng không phế, Tuổi cao chí càng cao.

Ông Vũ Tiến Dũng phát biểu tri ân tại buổi gặp mặt đồng đội

Ông Vũ Tiến Dũng phát biểu tri ân tại buổi gặp mặt đồng đội

Năm nay, nhân dịp Quốc khánh 2/9, ông Vũ Tiến Dũng đã mời những đồng đội thương binh về công ty cùng vui Tết Độc lập. Họ cùng nhau thưởng thức các tiết mục văn nghệ ca ngợi người lính, những chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng dự bữa liên hoan ấm cúng, ôn lại ký ức hào hùng một thời khói lửa.

Từ câu chuyện đời mình, thương binh nặng Vũ Tiến Dũng đã chứng minh: người lính trở về từ chiến tranh vẫn có thể tiếp tục cống hiến, sống trọn nghĩa tình và trách nhiệm với xã hội. Ông là tấm gương sáng, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Thương binh tàn nhưng không phế”.

Trần Anh Tuấn

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/tet-doc-lap-cua-thuong-binh-nang-tri-an-dong-doi-tri-an-to-quoc-a30074.html
Zalo