Những thiên thần chào đời trong Ngày Quốc khánh
Trong không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), những thiên thần nhỏ đã cất tiếng khóc chào đời, mang đến hạnh phúc cho gia đình và hòa cùng niềm vui chung của đất nước.

Tặng quà cho trẻ sinh vào ngày 2/9/2025 tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận
Hạnh phúc vỡ òa
Đúng 0 giờ ngày 2/9, Khoa Phụ sản của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) đã đón những công dân chào đời trong Ngày Tết Độc lập.
Trong niềm hạnh phúc vỡ òa của đôi vợ chồng trẻ, một người cha chia sẻ: “Cảm xúc càng đặc biệt hơn khi con sinh đúng ngày Quốc khánh. Một kỷ niệm thiêng liêng, khi con lớn tôi sẽ kể lại cho con nghe khoảnh khắc hôm nay”.
Niềm vui ấy hiện diện rõ nét trong từng gia đình có con sinh đúng Ngày Quốc khánh. Gia đình anh Lê Ngọc Anh, xã Hàm Thuận Nam không giấu được xúc động khi đón chào con trai đầu lòng. Trong niềm hạnh phúc trọn vẹn, anh Ngọc Anh mong muốn con sẽ luôn ghi nhớ cội nguồn lịch sử hào hùng và lớn lên trở thành người có ích cho xã hội.
Cùng ngày, anh Trần Minh Hạnh, xã Tuyên Quang xúc động chia sẻ niềm vui khi con trai nặng 2,5 kg, đủ 39 tuần 3 ngày, chào đời đúng dịp Quốc khánh. "Đây là ngày hạnh phúc nhất của gia đình tôi. Anh Hạnh đặt tên con là Trần Quốc Khánh với mong ước bé khỏe mạnh, học giỏi và luôn ghi nhớ ngày trọng đại của dân tộc", anh Khánh nói.
Không khí tại Khoa Phụ sản trở nên rộn ràng hơn khi cùng với các ca sinh thường, sinh mổ, còn có 2 trường hợp sản phụ song sinh, mang đến niềm vui nhân đôi cho gia đình và đội ngũ y, bác sĩ.
Trong Ngày Quốc khánh 2/9/2025, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đón nhận 23 em bé chào đời. Mỗi tiếng khóc, mỗi nhịp tim khỏe mạnh của các bé hòa quyện cùng niềm hân hoan của đất nước trong Ngày Tết Độc lập.
Lan tỏa giá trị nhân văn
Không chỉ là niềm vui riêng của gia đình, đó còn là thành quả từ sự nỗ lực thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ. Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Văn Vũ - Trưởng Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết, những kỳ nghỉ lễ, tết dài ngày, bệnh viện đều xây dựng phương án, bố trí nhân lực để tiếp nhận bệnh nhân ở tất cả các khoa.
Tại Khoa Phụ sản, mỗi ngày đều có sản phụ sinh thường và sinh mổ. Vì vậy, lãnh đạo khoa luôn chủ động bố trí nhân lực. Khi số ca tăng đột biến, toàn bộ nhân viên sẽ được huy động để bảo đảm tiếp nhận, chăm sóc và phục vụ thông suốt những ngày nghỉ lễ.

Em bé chào đời vào ngày 2/9/2025 tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận
Theo bác sĩ Vũ, ngày 2/9 năm nay, khoa đón hơn 20 em bé, cao hơn bình thường. Số ca tăng nhờ chất lượng chuyên môn và thái độ phục vụ được nâng cao, tạo niềm tin cho sản phụ.
Bên cạnh đó, Ngày Quốc khánh cũng là dịp đặc biệt, những trường hợp sinh mổ chủ động và gần đến ngày sinh có chỉ định mổ. Gia đình vẫn chọn ngày 2/9 cho em bé chào đời.
Không chỉ bảo đảm cho chuyên môn, bệnh viện còn quan tâm đến đời sống tinh thần của sản phụ và gia đình. Trong Ngày Quốc khánh 2/9, tại Khoa Phụ sản, các bé sơ sinh chào đời sẽ được trao quà trực tiếp đến tận tay gia đình.
Mỗi bé được trao tặng 500.000 đồng. Số lượng quà tặng được xác định dựa trên thống kê thực tế số trẻ sơ sinh trong ngày 2/9.
Theo bác sĩ Ngô Ngọc Dũng - Phó Phụ trách Phòng Quản lý chất lượng của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, bệnh viện tổ chức trao quà cho các em bé chào đời trong Ngày Quốc khánh.
Hoạt động này vừa chào mừng 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), vừa lan tỏa giá trị nhân văn, tạo ấn tượng tốt đẹp cho sản phụ và gia đình. Đây cũng là cách bệnh viện thể hiện trách nhiệm xã hội và hướng tới chăm sóc toàn diện người bệnh.