Tay đua Lâm Thị Thùy Dương 'xé' áo trắng đầy cảm xúc
Tay đua Lâm Thị Thùy Dương tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ khi xuất sắc chiếm danh hiệu áo trắng ngay tại vạch đích chặng 4, cuộc đua xe đạp nữ Biwase Tour of Vietnam 2025.

Thùy Dương nỗ lực cùng các tay đua mạnh qua vạch đích ở TP Đà Lạt. Ảnh: PHẠM HUY
Với nỗ lực phi thường cùng tinh thần quyết chiến cao độ, chiến tích đoạt áo trắng được tay đua Lâm Thị Thùy Dương thiết lập khi biến tuyển quốc gia Uzbekistan - Ismailova Samira thành “cựu vương”.
Chặng 4 xuất từ TP Bảo Lộc đến TP Đà Lạt đường dài 110 km, cũng chứng kiến màn tranh tài kịch tích, đầy thử thách khi các cua-rơ phải đối mặt với những cơn gió ngược thổi thốc, khiến tốc độ trung bình vì thế cũng giảm xuống chỉ còn 31,39 km/h.
Sau xuất phát khoảng 20 km, các đối thủ cạnh tranh đã thực hiện vài động thái tấn công. Tuy nhiên, cuộc phát pháo của Nguyễn Thị Thu Mai (Lộc Trời An Giang) với mục tiêu thu hẹp khoảng cách giải thưởng đồng đội nhanh chóng bị êkíp Biwase Bình Dương chặn đứng.


Natalia Frolova thâu tóm ba danh hiệu cá nhân.
Khi đoàn đua tiến gần đèo Prenn, tay đua đang giữ áo vàng Natalia Frolova chủ động tung đòn “lấy công để phòng thủ”. Ngay từ chân đèo, tay đua thuộc biên chế Biwase Bình Dương mạnh mẽ nhấn bàn đạp bỏ lại hàng loạt đối thủ, khiến đoàn đông phân thành nhiều nhóm nhỏ.
Kết quả không ngoài dự đoán của giới chuyên môn khi lần thứ 2, “chiến thần Natalia Frolova” giành chiến thắng kép: về nhất đèo Prenn và mức đến Đà Lạt, qua đó thâu tóm cả ba danh hiệu danh giá gồm áo vàng, áo xanh và áo chấm đỏ.
Diễn biến chặng 4 Biwase Tour of Vietnam 2025. Clip: MQ
Cùng nương theo sức tấn công của các đối thủ mạnh, tay đua Lâm Thị Thùy Dương với khả năng leo đèo đang vào độ chín đã chính thức vượt qua Ismailova Samira, đồng thời tạo thêm khoảng cách 30 giây so với đối thủ trên bảng tổng sắp áo trắng.
Ngay khi biết mình thành công "xé" áo trắng, Thùy Dương không kìm được cảm xúc, cô bật khóc nức nở trong vòng tay HLV trưởng Nguyễn Trường Tài.

Thùy Dương hạnh phúc rơi nước mắt trong vòng tay HLV Trường Tài.
Chia sẻ về chiến thắng đầy ý nghĩa, Thùy Dương nghẹn ngào: “Xin cảm ơn ban huấn luyện, chú Ngô Quang Vinh cùng các đồng đội đã luôn động viên và tiếp sức để em có được ngày hôm nay. Em sẽ cố gắng hết mình để giữ được chiếc áo trắng này cho đồng đội cũng như người hâm mộ”.
Ở chặng 5 diễn ra sáng mai (11-3), đoàn đua sẽ tranh tài chặng cuối vòng quanh Đà Lạt chinh phục đèo D’Ran. Tuy dài chỉ 10 km nhưng đèo D’ran được các VĐV đánh giá khó hơn nhiều so với đèo Bảo Lộc vì không có nhiều nhịp nghỉ.