Tàu điện trên cao, 'cứu cánh' của sinh viên ngày mưa rét
Trong những ngày mưa rét, nhiều cung đường ở Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng, trở thành nỗi sợ của nhiều người dân, trong đó có sinh viên. Song với tàu điện trên cao, quãng đường từ nhà đến trường của sinh viên trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, không lo tắc đường, an toàn lại tiết kiệm thời gian và chi phí.
Hình ảnh ghi nhận vào lúc 18 giờ chiều, trong khi dòng xe cộ ùn tắc trên các tuyến phố, những chuyến tàu vẫn lướt qua, di chuyển đều đặn và đúng giờ. - Ảnh: Bảo Ngọc
Việc di chuyển bằng tàu ngày càng trở nên thuận tiện nhờ vào hệ thống máy bán vé tự động, cho phép hành khách mua vé nhanh chóng, tiết kiệm thời gian chờ đợi. - Ảnh: Bảo Ngọc
Tại ga Cát Linh - Hà Đông, khi hành khách nhanh chóng bước lên tàu để tránh cái lạnh tê tái bên ngoài. - Ảnh: Bảo Ngọc
Với lịch trình cố định, tàu điện trên cao giúp người dân chủ động thời gian di chuyển, nhất là trong những ngày thời tiết khắc nghiệt. - Ảnh: Hương Nhi.
Tại ga Thượng Đình, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi trước khi lên tàu. - Ảnh: Hương Nhi.
Hình ảnh ghi nhận vào lúc 9h30 sáng, dù không phải giờ cao điểm nhưng tàu Cát Linh - Hà Đông vẫn luôn đông khách nhờ sự thuận tiện và nhanh chóng. - Ảnh: Hương Nhi
Ngày càng có nhiều sinh viên ưu tiên sử dụng tàu trong việc di chuyển - Ảnh: Hương Nhi
Ngoài sinh viên, các em học sinh cấp 3 cũng ngày càng ưu tiên sử dụng tàu làm phương tiện di chuyển, giúp tiết kiệm thời gian, thuận tiện và đảm bảo an toàn trong việc đến trường. - Ảnh: Bảo Ngọc.
Nguyễn Nhật Minh (sinh viên năm 1, Học viện Y Dược học cổ truyền): “Mình mới chuyển sang đi tàu điện được khoảng hai tháng. Trước đây, mình đi xe buýt, nhưng việc chờ đợi lâu, có khi lỡ chuyến hay xe đến muộn khá bất tiện. Từ khi đi tàu điện, mình thấy ổn định hơn, không còn lo trễ giờ học do tắc đường. Tuy nhiên, theo mình, nếu có thêm hình thức mua vé online thì sẽ thuận tiện hơn, đỡ mất thời gian xếp hàng mua vé trực tiếp tại ga, nhất là vào giờ cao điểm.” - Ảnh: Hương Nhi.
Minh Anh (Thái Nguyên), sinh viên năm nhất Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQGHN, cho biết ngay khi đỗ đại học, cô đã quyết định thuê trọ gần ga Cát Linh để thuận tiện di chuyển: “Đi tàu giúp mình tiết kiệm đáng kể chi phí, không cần mua xe máy hay lo tiền xăng hàng tháng. Hơn nữa, mình có thể tranh thủ nghỉ ngơi trước và sau giờ học thay vì phải bon chen giữa dòng xe đông đúc. Những ngày thời tiết khắc nghiệt, tàu điện thực sự là một lựa chọn lý tưởng.” - Ảnh: Bảo Ngọc
Trần Văn Hoàn (sinh viên năm 2, ĐH KHXH&NV) đã sử dụng tàu trên cao được 2 năm kể từ khi lên Hà Nội học: “Mỗi ngày, mình di chuyển từ ga Văn Quán đến Thượng Đình để đi học, thấy rất nhanh và tiện lợi. Không còn cảnh đứng đợi đèn đỏ hay bị ướt vì mưa gió, nhất là vào những ngày Hà Nội rét buốt như thế này. Mình hài lòng nhất ở dịch vụ, từ nhân viên bán vé đến các anh chị hỗ trợ ở ga đều rất niềm nở, hướng dẫn tận tình. Không gian ga sạch sẽ, tàu chạy đúng giờ, thực sự là một phương tiện di chuyển lý tưởng trong thời tiết khắc nghiệt.” - Ảnh: Hương Nhi.
Nam Phương (Hà Nội), sinh viên năm 3 Đại học Hà Nội, cho biết từ khi hệ thống đường sắt đô thị đi vào hoạt động, việc đi học hàng ngày của cô đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều: “Nhà mình ở Thái Hà, chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ ra ga. Từ ga Thái Hà đến trường chỉ mất 8 phút đi tàu, vậy là tổng thời gian di chuyển chưa đến 15 phút. Nếu đi xe máy vào giờ cao điểm, mình có thể mất gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba thời gian, chưa kể phải chịu cảnh tắc đường, khói bụi và nguy cơ trễ học. Nhờ có tàu điện, mình không còn phải lo lắng mỗi sáng về việc kẹt xe hay thời tiết xấu.” - Ảnh: Bảo Ngọc
Quỳnh Anh (Hà Nội), sinh viên năm 3 Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQGHN, thường lựa chọn đi tàu vào những ngày mưa rét. Tuy nhiên, cô cho rằng việc gửi xe tại các ga còn có bất tiện: “Ngoài ga Cát Linh, hầu hết các ga khác không có chỗ gửi xe, nên mỗi lần đi tàu mình phải đặt xe ra ga gần nhà, khá mất thời gian.” - Ảnh: Bảo Ngọc.Ngoài lịch học chính, Quỳnh Anh còn theo học bằng kép tại Trường Luật ĐHQG HN vào cuối tuần, cách nhà 13 km. Tuy nhiên, từ Hà Đông đến Xuân Thủy (Cầu Giấy) vẫn chưa có tuyến tàu nào, khiến việc di chuyển gặp khó khăn. “Mình hy vọng tuyến Nhổn - ga Hà Nội sớm hoàn thành để việc đi lại dễ dàng hơn, không còn phải vất vả tìm phương tiện di chuyển và có thể tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức” Quỳnh Anh chia sẻ.