Tàu chở hàng viện trợ bị UAV tấn công, Quân đội Israel nêu mục tiêu quan trọng nhất ở Gaza khác với Thủ tướng
Ngày 2/5, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết mục tiêu quan trọng nhất của cuộc chiến tại Gaza là giải cứu 59 con tin vẫn đang bị Hamas bắt giữ.

Một con tin được quân đội Israel giải cứu thành công. (Nguồn: Reuters)
Thông báo của IDF khẳng định: “Nhiệm vụ tối cao mà IDF đang giải quyết là nghĩa vụ đạo đức của chúng tôi trong việc giải cứu con tin. Nhiệm vụ thứ hai là đánh bại Hamas. Chúng tôi đang nỗ lực để thúc đẩy cả hai mục tiêu, với giải cứu con tin là ưu tiên hàng đầu”.
Tuyên bố trên của IDF được coi là trái ngược với lập trường của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ngày 1/5, ông Netanyahu nhấn mạnh “chiến thắng” trước Hamas, chứ không phải việc giải cứu các con tin, là mục tiêu tối cao của cuộc chiến ở Gaza.
Cùng ngày, Liên minh Đoàn tàu tự do (Freedom Flotilla Coalition), một tổ chức phi chính phủ quốc tế, cho biết một tàu chở hàng viện trợ nhân đạo và các nhà hoạt động đang trên đường tới Gaza đã bị thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công khi đang ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Malta.
Tổ chức này đã đăng tải video quay cảnh một trong các tàu của họ bốc cháy, nhưng không chỉ ra ai có thể phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Hiện chưa có thông tin về thương vong trong vụ việc này.
Liên minh Đoàn tàu Tự do viết trên mạng xã hội: "Vụ tấn công bằng UAV dường như nhắm vào máy phát điện của tàu, hiện tàu chở 30 nhà hoạt động nhân quyền quốc tế và có nguy cơ chìm".
Tổ chức từ thiện này cho biết tàu đã phát tín hiệu cấp cứu SOS sau khi bị tấn công cách Malta 17 hải lý (31,5km) về phía Đông, và Cyprus đã điều một tàu tới hỗ trợ.
Liên minh Đoàn tàu Tự do đang vận động chấm dứt hoạt động phong tỏa Gaza của Israel.