Tặng sách các chiến sĩ làm nhiệm vụ A80

'Từ sông Bến Hải đến Dinh Độc Lập' và 'Thư cho em', hai cuốn sách tràn đầy tinh thần yêu nước, đã được gửi tặng các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ A80.

 Một nữ chiến sĩ A80 hào hứng trước cuốn sách do ông Hoàng Nam Tiến tặng. Ảnh: NVCC.

Một nữ chiến sĩ A80 hào hứng trước cuốn sách do ông Hoàng Nam Tiến tặng. Ảnh: NVCC.

Tuần qua, tại Sở Chỉ huy A80, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Hòa Lạc), ông Hoàng Nam Tiến đã gửi gắm thông điệp động viên đến các chiến sĩ trẻ đang làm nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).

Trong chương trình thăm hỏi do đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức, ông Hoàng Nam Tiến - Phó chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT - đã gửi lời động viên đầy xúc động tới các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ A80.

Chia sẻ với những người lính trẻ đang miệt mài tập luyện giữa mùa hè khắc nghiệt, ông nói: “Những giọt mồ hôi chúng ta đổ trên thao trường để ngày mai đây, khi bước trên Quảng trường Ba Đình, các đồng chí sẽ thực sự là những người đại diện cho Công an nhân dân, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam”.

Đặc biệt, ông Hoàng Nam Tiến đã dành tặng cho các cán bộ, chiến sĩ tại đây hai cuốn sách mang giá trị tinh thần sâu sắc. Cuốn đầu tiên là Thư cho em. Đây là tác phẩm đã cán mốc 40.000 bản kể từ khi phát hành năm 2024, viết về tình yêu giữa tướng Hoàng Đan và bà Nguyễn Thị An Vinh, mối tình đẹp được nuôi dưỡng thời khói lửa chiến tranh.

Khi nhắc lại nội dung cuốn sách, ông Tiến đã chọn chia sẻ một chi tiết đặc biệt xúc động: vào năm 1954, trước khi lên đường tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, cha ông - tướng Hoàng Đan - đã gửi cho người yêu một lá thư với dòng chữ giản dị mà thiêng liêng: “Thắng trận này ta về với nhau”.

Câu chuyện ấy được ông gợi lại như một lời nhắn nhủ chân thành rằng các chiến sĩ hôm nay cũng đang mang trên vai sứ mệnh lớn lao, nhưng phía sau họ luôn có một mái nhà, một người chờ đợi, một tình yêu.

Cuốn sách thứ hai ông gửi tặng là Từ sông Bến Hải đến Dinh Độc Lập, trích từ nhật ký của tướng Hoàng Đan. Tác phẩm là tư liệu quý báu ghi lại hành trình lịch sử hào hùng thống nhất đất nước. Tặng phẩm này là lời nhắc nhở về quá khứ oai hùng, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho thế hệ chiến sĩ mới trên con đường thực hiện nhiệm vụ.

Hài cuốn sách nhỏ nhưng đầy ắp ý nghĩa đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng các chiến sĩ A80. Theo lời của tác giả Thư cho em, các chiến sĩ đang đổ mồ hôi tập luyện là “những người trẻ đang viết tiếp khúc tráng ca của lòng yêu nước, của sự hy sinh thầm lặng cho đất nước”.

Đức Huy

Nguồn Znews: https://znews.vn/ong-hoang-nam-tien-dong-vien-cac-chien-si-a80-post1568365.html
Zalo