Tấm vé Mùa hè Xanh đến Tiền Phong

Tiếng ve râm ran gọi cái nắng chao chát đổ lửa thúc giục sinh viên, thanh niên lên đường hòa vào chiến dịch tình nguyện hè, tới các địa bàn từ phố phường đến làng bản xa xôi, biên giới hải đảo.

Những khuôn hình, chuyên mục trên báo Tiền Phong rùng rùng khí thế Tiếp sức mùa thi,Mùa hè Xanh cổ vũ những chàng trai cô gái góp sức trẻ dựng xây công trình, phần việc vì cộng đồng. Sự hòa nhịp hoàn hảo ấy “đến hẹn lại lên” và khơi dậy trong tôi về hành trình tuổi 20 đẹp sao ước mơ xanh, về “tấm vé” đến Tiền Phong.

Phóng viên Xuân Tùng tác nghiệp tại đảo Đá Thị

Phóng viên Xuân Tùng tác nghiệp tại đảo Đá Thị

Cách nay gần 20 năm trước, Mùa hè 2008, tôi là thành viên đội tình nguyện của khoa Ngôn ngữ ĐH KHXH&NV Hà Nội về hoạt động tình nguyện tại xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Rất ngẫu nhiên, nhiều điều của đội chúng tôi gắn với con số 20: độ tuổi, lượng thành viên, số ngày hoạt động… Sự tình cờ ấy, cùng những trải nghiệm, phần việc tình nguyện của đội đã trở thành chất liệu để tôi viết bài báo đầu tiên trong đời và gửi tới tòa soạn báo Tiền Phong. Tôi đã vỡ òa sung sướng khi được cầm trang báo đăng bài mình viết cùng dòng thông tin: Mai Xuân Tùng (K51 Khoa Ngôn ngữ học, Đại học KHXH&NV Hà Nội).

Từ “tấm vé” Mùa hè Xanh “gõ cửa” 15 Hồ Xuân Hương, tôi đã có thêm nhiều bài viết được đăng, được trở thành người – Tiền – Phong và được rèn luyện, được chắp cánh.

“… là phóng viên Tiền Phong”, tôi có dịp đặt chân đến nhiều vùng miền của Tổ quốc; gặp những bạn trẻ tài năng, nghị lực và giàu khát vọng, cống hiến. Có dịp để hiểu “đảo là nhà, biển cả là quê hương”, “đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”; để cảm nhận được nỗi đau và ấm áp tình người nơi lũ quét đi qua; để lý giải lệch lạc thần tượng, tội ác đến từ đâu và thắp sáng đường về nẻo thiện; tấm lòng của thầy cô bám bản gieo chữ “trên mây”, “trên sóng”…

XUÂN TÙNG

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tam-ve-mua-he-xanh-den-tien-phong-post1751530.tpo
Zalo