Khắc họa hình ảnh phụ nữ Việt Nam trong đêm nghệ thuật 'Thị'

Đêm nghệ thuật 'Thị' – khắc họa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam từ xưa đến nay bằng các tiết mục văn nghệ đặc sắc do sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức. Với ý nghĩa nhân văn, nhiều tình tiết xúc động, đêm diễn tạo ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.

Đêm nghệ thuật “Thị” chia thành 2 phần là “Màn đêm – Ánh trăng” và “Bình minh – Mặt trời”. Ở phần một, khán giả được thưởng thức các tiết mục hát – múa đậm chất trữ tình và hơi thở của văn học qua “Gối gấm” và “Bánh trôi nước” của thi sĩ Hồ Xuân Hương; liền sau đó lại lắng đọng trong trích đoạn “Hồn tiết phụ” được thể hiện qua loai hình nghệ thuật truyền thống cải lương.

Dù là diễn viên không chuyên, nhưng với lối diễn tự nhiên của các bạn sinh viên, hình ảnh người phụ nữ chịu nhiều ràng buộc lễ nghi phong kiến, định kiến giới vẫn thầm lặng bao dung, vẹn tròn vai trò cao cả của mình hiện lên khá rõ nét.

Các tiết mục hát – múa đậm chất trữ tình và hơi thở của văn học qua “Gối gấm” và “Bánh trôi nước” của thi sĩ Hồ Xuân Hương

Các tiết mục hát – múa đậm chất trữ tình và hơi thở của văn học qua “Gối gấm” và “Bánh trôi nước” của thi sĩ Hồ Xuân Hương

Trích đoạn “Hồn tiết phụ” được thể hiện qua loại hình nghệ thuật truyền thống cải lương

Trích đoạn “Hồn tiết phụ” được thể hiện qua loại hình nghệ thuật truyền thống cải lương

Trong phần hai, các tiết mục được dàn dựng với tiết tấu nhanh và tươi sáng hơn. Người phụ nữ Việt Nam trong trang sử mới không chỉ đảm việc nhà, mà còn là những chiến sĩ can trường, dấn thân vì tự do, vì lý tưởng. Điển hình như Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, nữ dân quân, cô gái mở đường…

Tiết mục về Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu

Tiết mục về Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu

Phụ nữ Việt Nam trong trang sử mới không chỉ đảm việc nhà, mà còn là những chiến sĩ can trường, dấn thân vì tự do, vì lý tưởng

Phụ nữ Việt Nam trong trang sử mới không chỉ đảm việc nhà, mà còn là những chiến sĩ can trường, dấn thân vì tự do, vì lý tưởng

Kết chương trình, Ban tổ chức đã lấy nước mắt của người xem bằng hoạt cảnh “Ước mơ của mẹ”. Người mẹ quên ước mơ của chính bản thân, tảo tần một nắng hai sương lo cho gia đình, chồng con. Đặc biệt, những người mẹ ngồi dưới khán đài đã được chính những người con mời lên sân khấu như lời tri ân gửi tới đấng sinh thành.

Hoạt cảnh cuối "Ước mơ của mẹ" là lời tri ân của các bạn sinh viên gửi đến những người mẹ tảo tần sớm hôm

Hoạt cảnh cuối "Ước mơ của mẹ" là lời tri ân của các bạn sinh viên gửi đến những người mẹ tảo tần sớm hôm

Khán giả xúc động với những tiết mục khắc họa hình ảnh phụ nữ Việt Nam "anh hùng - bất khuất - trung hậu - đảm đang"

Khán giả xúc động với những tiết mục khắc họa hình ảnh phụ nữ Việt Nam "anh hùng - bất khuất - trung hậu - đảm đang"

Chương trình “Thị” tổ chức nhằm mục đích tôn vinh nét đẹp người phụ nữ Việt Nam xuyên suốt chiều dài lịch sử. Thông qua các tiết mục, các bạn sinh viên mong muốn ghi nhận và lan tỏa những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của người phụ nữ trên nhiều lĩnh vực. Từ đó, truyền tải thông điệp đến tất cả mọi người “hãy trân trọng và biết ơn những người phụ nữ xung quanh ta”.

Hồng Phương/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/khac-hoa-hinh-anh-phu-nu-viet-nam-trong-dem-nghe-thuat-thi-post1207665.vov
Zalo