Tấm lòng nhân ái của nữ cựu chiến binh

Hòa chung không khí hào hùng của người dân cả nước đón chào đại lễ 30/4, bà Phùng Thị Lý Hoa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) lại tất bật cùng Ban chấp hành Hội trao tặng những phần quà 'Nghĩa tình đồng đội', động viên những hội viên đặc biệt khó khăn.

 Bà Phùng Thị Lý Hoa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cùng đồng đội đi tặng quà cho hội viên khó khăn

Bà Phùng Thị Lý Hoa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cùng đồng đội đi tặng quà cho hội viên khó khăn

Xây dựng Quỹ "Nghĩa tình đồng đội" để thu hút hội viên

"Chúng tôi vừa tổ chức gặp mặt và trao quà cho 30 hội viên tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đồng thời, tôi cũng kêu gọi, vận động và trích Quỹ "Nghĩa tình đồng đội" để tặng 300kg gạo cho các hội viên khó khăn nhân dịp Lễ 30/4 này", bà Phùng Thị Lý Hoa, cựu chiến binh (CCB), hơn 60 tuổi, hồ hởi cho biết.

Hoạt động tặng quà, động viên các hội viên CCB phường từ Quỹ "Nghĩa tình đồng đội" được duy trì từ khi bà Hoa còn là Chủ tịch Hội CCB phường Quỳnh Lôi (cũ). Tháng 1/2025, phường Quỳnh Lôi sáp nhập thành phường Bạch Mai hiện nay, bà Hoa tiếp tục được tín nhiệm là Chủ tịch Hội CCB phường. Bà chia sẻ: "Tôi nghĩ, trước đây các bác, anh chị trong Hội đều đã đóng góp tuổi xuân trong quân ngũ. Có nhiều bác, anh chị chỉ đi nghĩa vụ quân sự hoặc ra quân sớm, nay về già không có chế độ lương hưu hoặc hưởng chế độ thấp, hoàn cảnh gia đình khó khăn, sức khỏe yếu đi, vì thế tôi cùng Ban chấp hành Hội kêu gọi nhiều nguồn để xây dựng Quỹ "Nghĩa tình đồng đội". Đây cũng là 1 trong những tiêu chí quan trọng của Hội để phát triển hội viên. Vì nếu Hội không quan tâm đến đời sống hội viên, không coi trọng nghĩa tình đồng đội, thì nhiều hội viên không muốn gắn bó với Hội, không tình nguyện tham gia Hội".

Bà Phùng Thị Lý Hoa (giữa) cùng các hội viên trong ngày gặp mặt trao quà cho 30 hội viên tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử nhân Ngày 30/4/2025

Bà Phùng Thị Lý Hoa (giữa) cùng các hội viên trong ngày gặp mặt trao quà cho 30 hội viên tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử nhân Ngày 30/4/2025

Nhiều gia đình hội viên được hỗ trợ từ Quỹ "Nghĩa tình đồng đội" của Hội đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Trong đó, có gia đình ông Lê Văn Ngọc, Chi hội 17. Vợ chồng ông Ngọc nhiều năm lo chạy chữa cho cô con gái bị suy thận. Cuộc sống cả nhà phụ thuộc vào người con trai duy nhất nhưng anh không may bị đột quỵ, không thể tiếp tục đi làm. Gánh nặng 2 người con bệnh tật dồn hết vào vợ chồng ông Ngọc. Ông không có lương hưu, cũng không có nguồn thu nhập nào ổn định.

Hay hoàn cảnh của ông Vương Thế Cường cũng rất éo le. Vợ ông Cường mất sau nhiều năm chữa bệnh, để lại ông cảnh "gà trống nuôi con". Công việc của ông Cường không ổn định, trong khi một mình phải lo cho 2 con còn đang đi học.

"Cứ mỗi lần nắm bắt được thông tin có gia đình hội viên gặp khó khăn, tôi đều đến thăm gia đình đó trước, tự bỏ tiền túi từ 2 triệu đến 3 triệu đồng để trao tặng, rồi mới kêu gọi các hội viên chung tay", bà Hoa chia sẻ.

Ngoài kêu gọi, vận động quỹ "Nghĩa tình đồng đội", bà Hoa còn cùng Ban chấp hành thực hiện chương trình vay vốn tín dụng ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội và duy trì tốt 2 tổ tiết kiệm và vay vốn. Đến nay, đã có 27 hộ được vay vốn phát triển kinh tế gia đình, với số dư nợ trung bình hàng năm là 1,2 tỷ đồng, tạo việc làm cho 62 hội viên. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (năm 2024), Hội đã kêu gọi nhà hảo tâm tặng 300kg gạo cho 30 gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn, tặng 300kg gạo cho 2 bếp ăn 0 đồng, trị giá 12 triệu đồng, hỗ trợ người dân nghèo.

Lan tỏa tấm lòng nhân ái đến mọi thành viên trong gia đình

"Được tín nhiệm là Chủ tịch Hội CCB phường Bạch Mai với gần 700 CCB, hội viên cao tuổi nhất hơn 90, thấp nhất là 60 tuổi (trong đó có 22 Chi hội, gần 100 nữ CCB), tôi thấy cần phải có trách nhiệm với địa phương và xã hội. Với 39 năm trong quân ngũ, tôi về hưu có mức lương khá hơn người dân bình thường, lại có thêm phụ cấp của Hội CCB phường, nên mỗi năm tôi tự nguyện đóng góp 1 quý tiền phụ cấp vào Quỹ "Nghĩa tình đồng đội" của Hội", bà Hoa bộc bạch.

Quỹ "Nghĩa tình đồng đội" được bà Hoa và Hội CCB phường duy trì từ khi bà còn là Chủ tịch Hội CCB phường Quỳnh Lôi (cũ - từ năm 2022 đến năm 2024) đến nay để hỗ trợ, động viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Quỹ "Nghĩa tình đồng đội" được bà Hoa và Hội CCB phường duy trì từ khi bà còn là Chủ tịch Hội CCB phường Quỳnh Lôi (cũ - từ năm 2022 đến năm 2024) đến nay để hỗ trợ, động viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Từ khi bà còn là Chủ tịch Hội CCB phường Quỳnh Lôi (cũ) - từ năm 2022 đến năm 2024, Hội CCB phường đã hỗ trợ, động viên hơn 50 hội viên vượt qua hoàn cảnh. "Hầu như năm nào, Hội cũng giúp từ 1-2 hội viên, trong thời gian 12 tháng, mỗi tháng 1 triệu đồng. Ngoài ra, Hội còn giúp đột xuất từ 3 đến 4 hội viên, với số tiền 5 triệu đồng/lần khi gia đình hội viên có người thân đau ốm, mắc bệnh hiểm nghèo", bà Hoa kể.

Tấm lòng nhân ái của nữ CCB phường Bạch Mai không chỉ lan tỏa trong hội viên, bà còn truyền cảm hứng đến chồng con, người thân trong gia đình. Bà Hoa cho hay: "Trong mỗi bữa cơm gia đình, tôi không ít lần vận động các em gái, chồng con, người thân trong nhà góp tấm lòng chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn trong xã hội".

Trong gia đình bà Hoa, vợ chồng con gái, con rể của bà nhiều lần đóng góp hàng chục triệu đồng vào quỹ từ thiện ủng hộ trẻ em nghèo mổ tim. Các em gái bà nhiều năm nhận đỡ đầu 2 bé mồ côi ở Nghệ An (quê gốc của gia đình bà), với số tiền 500 nghìn đến 1 triệu đồng/tháng. Riêng bà Hoa hiện cũng đang đỡ đầu 1 cháu bé mồ côi mẹ, trong chương trình "Nâng bước em đến trường" của Đồn biên phòng Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa).

Bà Hoa kể: "Trong chuyến đi về nguồn ở Thanh Hóa, tôi nghe câu chuyện về gia đình người dân ở đó rất đáng thương. Người phụ nữ bị ung thư vừa mất, để lại cho người chồng 3 con nhỏ và người mẹ già bị bệnh thần kinh, kinh tế gia đình kiệt quệ vì nhiều năm chữa chạy cho người vợ. Trong 3 đứa nhỏ tôi gặp, cô bé thứ 2 là Nguyễn Thu Hà đang học lớp 5 có nguy cơ bỏ học, nên tôi đã nhận đỡ đầu cháu".

Anh Nguyễn Văn Thiện, xã Hoàng Hải, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) - bố của cô bé Thu Hà -xúc động cho biết: "Con gái tôi năm nay lên lớp 6 rồi. Hơn 1 năm qua, con được bà Hoa hỗ trợ tiền ăn học, giúp bố con tôi yên tâm phần nào".

Gặp mặt các nữ hội viên CCB nhân Ngày 8/3

Gặp mặt các nữ hội viên CCB nhân Ngày 8/3

Phải luôn gương mẫu để con cháu noi theo

Không chỉ được hội viên cảm phục, yêu mến, bà Hoa còn thể hiện trách nhiệm của một nữ CCB gương mẫu ở nơi sinh sống. "Sáng thứ 7 hàng tuần, khi Hội Phụ nữ, thanh niên tham gia với tổ dân phố xé quảng cáo, quét vôi cây cối, cột điện, họ đều thấy tôi có mặt từ đầu. Hay chuyện đổ rác đúng nơi quy định, nhà tôi đều thực hiện ngay. Hàng tháng, ở tổ dân phố hay các đoàn thể Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi, Hội LHPN cứ phát động phong trào gì, tôi cũng là người đầu tiên thực hiện, là động lực để người dân noi theo", bà Hoa cho biết thêm.

Trong suốt câu chuyện của mình, người nữ CCB không rơi nước mắt khi nhắc đến người mẹ đang chống chọi với bệnh tật và tuổi già từng ngày ở bệnh viện, về người chồng nhiều năm vật lộn với căn bệnh hiểm nghèo, "vì gia đình tôi có các chị em và người thân cùng nhau chia sẻ". Nhưng bà lại cố kìm nén những giọt nước mắt chỉ trực rơi, khi nhắc đến những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vừa được Hội giúp đỡ, những đứa trẻ mồ côi dù được đỡ đầu vẫn thiếu vắng hơi ấm của cha, của mẹ trong suốt cuộc đời. Bà chia sẻ: "Tôi mong sao, ngày càng nhiều trẻ mồ côi được sưởi ấm bằng tình yêu thương sâu sắc của mọi người. Mong cuộc sống của những người lính đã về với đời thường được sống tuổi già vui vẻ, khỏe mạnh bên con cháu".

Hải Linh - Ảnh: NVCC

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tam-long-nhan-ai-cua-nu-cuu-chien-binh-20250429220724191.htm
Zalo