Tấm lòng người con Đất Tổ nơi Thủ đô hướng về quê hương
Trên mảnh đất thiêng Phú Thọ - cội nguồn của dân tộc Việt, nơi những giá trị truyền thống ngàn đời được bồi đắp, không chỉ sản sinh ra những con người kiên trung, cần cù mà còn có lớp lớp nhà báo tâm huyết, hết lòng cống hiến cho sự nghiệp báo chí cách mạng. Họ mang trong mình tình yêu thiết tha với quê hương, luôn hướng về Đất Tổ bằng ngòi bút trung thực, khách quan, góp phần lan tỏa hình ảnh con người và vùng đất Phú Thọ đến với bạn đọc cả nước.
Ngòi bút gắn với hơi thở quê hương
Những nhà báo quê hương Phú Thọ, dù công tác tại Trung ương hay địa phương, đều luôn giữ trọn bản lĩnh nghề nghiệp: phản ánh chân thực đời sống nhân dân, đồng hành cùng quê hương trên chặng đường phát triển. Từ những trang viết dung dị mà sâu sắc, họ góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo tồn giá trị lịch sử linh thiêng của vùng đất Tổ Hùng Vương, xứng đáng là nhịp cầu tin cậy giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Sự gắn bó, tri ân quê hương ấy không chỉ dừng lại ở ngòi bút, mà còn được thể hiện bằng những hành động nhân văn, sẻ chia với đồng bào, đặc biệt là những học sinh, gia đình còn nhiều khó khăn tại quê nhà.

CLB báo chí Phú Thọ tại Hà Nội và nhà hảo tâm, lãnh đạo xã Hương Cần trao quà, động viên các em học sinh.
“Hành trình kết nối yêu thương” - Nghĩa tình đất Tổ
Trong hai ngày 16 - 17/8, Câu lạc bộ (CLB) báo chí Phú Thọ tại Hà Nội đã phối hợp cùng các đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Hành trình kết nối yêu thương” tại nhiều xã thuộc huyện Tân Sơn và Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ).
Chương trình đã trao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm cho 5 gia đình với tổng trị giá 250 triệu đồng, 30 xe đạp, 150 suất học bổng (500.000 đồng/suất), 165 cặp sách cùng nhiều phần quà thiết thực khác, tổng giá trị khoảng 500 triệu đồng. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng là nguồn động viên tinh thần kịp thời, tiếp thêm nghị lực cho học sinh nghèo và các hộ gia đình vươn lên trong cuộc sống.
Nhà báo Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch CLB báo chí Phú Thọ tại Hà Nội chia sẻ: “Đây là những việc làm cụ thể, thiết thực, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách. Chúng tôi mong rằng sẽ có thêm nhiều đơn vị, doanh nghiệp đồng hành để nâng bước các em học sinh nghèo vững vàng tới trường, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng tương lai.”
Niềm vui trước thềm năm học mới
Trong ngày hội trao quà, nhiều gương mặt học trò rạng rỡ hạnh phúc. Em Tạ Việt Tiến – học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Võ Miếu 2 bày tỏ: “Nhận được học bổng em rất vui, em hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô và các bác, các chú đã quan tâm.”

Em Triệu Đạo Thành - Một tấm gương vượt khó xúc động khi nhận học bổng. Ảnh: GDTĐ
Em Triệu Đạo Thành - học sinh lớp 8 Trường THCS Võ Miếu, dù bị liệt hai chân, phải di chuyển bằng xe lăn, vẫn xúc động khi nhận học bổng: “Em sẽ dành dụm số tiền này để mua đồ dùng học tập, quần áo, chuẩn bị thật tốt cho năm học mới.”

Ông Nguyễn Bá Khuyến - Bí thư Đảng ủy xã Yên Sơn động viên các em học sinh nỗ lực vươn lên trong học tập. Ảnh: GDTĐ
Niềm vui ấy không chỉ là của riêng học sinh mà còn là niềm hạnh phúc chung của phụ huynh, thầy cô, lãnh đạo địa phương. Ông Nguyễn Bá Khuyến - Bí thư Đảng ủy xã Yên Sơn xúc động nói: “Đây là những việc làm mang đậm ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Những món quà không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, tiếp thêm sức mạnh để học sinh nghèo vượt khó, vươn lên học tập.”
Hoàn thành sứ mệnh với quê hương

Những món quà thấm đậm tình yêu thương được trao tận tay đến các em học sinh. Ảnh: GDTĐ
Với những việc làm thiết thực, các nhà báo quê hương Phú Thọ đang công tác tại Hà Nội đã chứng minh rằng: sứ mệnh của người cầm bút không chỉ là phản ánh sự thật mà còn là hành động, sẻ chia, đồng hành cùng quê hương.

Bí thư Đảng ủy xã Hương Cần Đinh Thị Kiều An động viên các em học sinh nỗ lực trong học tập. Ảnh: GDTĐ
Nhân dịp này, xin tri ân sâu sắc tới những nhà báo - những người con ưu tú của Đất Tổ Vua Hùng - đã hoàn thành sứ mệnh với nghề, với quê hương, góp phần làm rạng danh Phú Thọ trong lòng dân tộc.
Và cũng từ đây, gửi gắm đến thế hệ học sinh hôm nay: hãy biết trân trọng, tự hào và tiếp nối truyền thống quý báu của quê hương, nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành công dân có ích, chung tay xây dựng Phú Thọ và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.