Tài xế taxi ôm CSGT cảm ơn vì giúp đưa bé trai đi cấp cứu kịp thời

Khi biết tài xế taxi chở bé trai 2 tuổi đang co giật, tím tái, CSGT TP.HCM ngay lập tức dẫn đường đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Tài xế taxi òa khóc, ôm chặt CSGT sau khi bé trai được cứu kịp thời.

Khoảng 12 giờ 20 phút ngày 13-5, tổ công tác Đội CSGT An Sương, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường Lê Quang Đạo, huyện Hóc Môn thì được một tài xế taxi tiếp cận, cầu cứu.

Tài xế Lê Công Hữu trình bày trên xe đang chở một phụ nữ và bé trai 2 tuổi bị sốt cao, co giật, cơ thể tím tái. Do đường đông phương tiện, lại không rành đường, tài xế nhờ tổ công tác hỗ trợ dẫn đường đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu cháu bé.

Ngay lập tức, lực lượng CSGT dùng ô tô mở đèn ưu tiên, dẫn đường đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn (quận 12) để cấp cứu. Nhờ được đưa đến kịp thời, cháu bé đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục.

Tại bệnh viện, gia đình cháu bé và tài xế taxi đã xúc động ôm các chiến sĩ CSGT, gửi lời cảm ơn trước sự hỗ trợ kịp thời và đầy nhân văn của lực lượng làm nhiệm vụ.

"Trưa nay, tôi nhận cuốc xe của gia đình đưa cháu bé tới bệnh viện. Ít phút sau khi xe lăn bánh, cháu bé bỗng nhiên lên cơn co giật rồi tím tái. Mẹ cháu mất bình tĩnh, khóc nhiều, tôi cũng cuốn theo, tay chân run hết, không biết chạy đi đâu, may được các anh CSGT giúp đỡ"- nam tài xế taxi chia sẻ.

 Chị Quyên vui mừng cảm ơn cán bộ CSGT sau khi dẫn đường đưa cháu bé đi bệnh viện kịp thời.

Chị Quyên vui mừng cảm ơn cán bộ CSGT sau khi dẫn đường đưa cháu bé đi bệnh viện kịp thời.

Trao đổi với PV, anh Tạ Bảo Duy An và chị Nguyễn Huỳnh Khánh Quyên (bố, mẹ của cháu bé) khóc, kể lại: "Cảnh tượng mới qua cứ ngỡ trong phim. Thấy con bị co giật, tôi không biết xử lý bằng cách nào nhanh nhất có thể. Gặp các anh CSGT, dẫn đi nhanh chứ trễ xíu nữa không biết hậu quả thế nào”.

PHẠM HẢI

Nguồn PLO: https://plo.vn/tai-xe-taxi-om-csgt-cam-on-vi-giup-dua-be-trai-di-cap-cuu-kip-thoi-post849523.html
Zalo