Tài năng đáng ngưỡng mộ của nam họa sĩ là triệu phú vì tranh vẽ người như ảnh chụp

TRUNG QUỐC - Họa sĩ Lãnh Quân khẳng định ai đã tận mắt xem những bức tranh vẽ cực thực của ông sẽ không nhầm đó là ảnh.

Tranh vẽ triệu đô bị nhầm là ảnh

Trong phiên đấu giá Đêm nghệ thuật đương đại của China Guardian tháng 5/2021, tác phẩm Mona Lisa - Thiết kế nụ cười được chốt 11,4 triệu USD. Đây không phải lần đầu 1 bức tranh cực thực của Lãnh Quân đạt mốc triệu đô. Năm 2019, bức Tiêu tượng chi tương - Tiểu Khương của họa sĩ Trung Quốc được bán khoảng 10 triệu USD. Năm 2010, bức Chân dung Tiểu La với người mẫu là vợ họa sĩ có giá 4,4 triệu USD.

Tác phẩm Mona Lisa (trái) của Leonardo da Vinci và "Mona Lisa - Thiết kế nụ cười" (phải) của Lãnh Quân.

Tác phẩm Mona Lisa (trái) của Leonardo da Vinci và "Mona Lisa - Thiết kế nụ cười" (phải) của Lãnh Quân.

Tạo ra những bức chân dung sống động đến kinh ngạc, Lãnh Quân bậc thầy của chủ nghĩa cực thực tại Trung Quốc. Theo My Modern Met, họa sĩ tài năng được biết đến với các tác phẩm sơn dầu vẽ phụ nữ, từng lọn tóc hay sợi vải của quần áo đều được thể hiện hoàn hảo. Tranh của ông nằm trong bộ sưu tập của các cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, tranh của Lãnh Quân hay bị hiểu lầm là sản phẩm công nghệ cao. Một số người chê bai rằng các tác phẩm trông quá giống ảnh chụp. Tuy nhiên, họa sĩ khẳng định bất kỳ ai tận mắt nhìn thấy những bức tranh này sẽ không bị lừa. Ông không có ý định bắt chước ảnh chụp mà muốn đưa nghệ thuật của mình đến tận cùng giới hạn.

“Tôi muốn nâng cao kỹ năng hội họa của mình lên một tầm cao mới. Điều khó khăn nhất là gì? Vẽ người. Con người giao tiếp với con người nhiều nhất và con người quen thuộc nhất với con người”, họa sĩ chia sẻ với CGNT.

Từ khi trở nên nổi tiếng, Lãnh Quân được mời đi nói chuyện khắp Trung Quốc và cả ở nước ngoài. Thêm cơ hội làm việc với các nghệ sĩ trẻ nhưng ông lại giảm thời gian để sáng tác.

"Tôi vẽ ít hơn nhưng trong đầu vẫn còn vô số ý tưởng. Nếu tôi nghĩ ra 1 chủ đề và không có thời gian để vẽ ý tưởng đó sẽ được thay thế bằng phiên bản nâng cấp nhưng rồi không phát triển thành tác phẩm thực sự. Đây là điều đáng tiếc nhất”, Lãnh Quân bày tỏ.

Trong mắt ông, mặc dù tranh sơn dầu được du nhập từ phương Tây nhưng nền văn hóa Trung Quốc đã mang đến cho loại hình này một bản sắc mới. "Tranh sơn dầu Trung Quốc có những họa tiết và phong cách riêng bởi chúng tôi có hàng nghìn năm di sản văn hóa”, họa sĩ nói.

Bức "Tiêu tượng chi tương - Tiểu Khương" chân thực tới từng chi tiết trang phục.

Bức "Tiêu tượng chi tương - Tiểu Khương" chân thực tới từng chi tiết trang phục.

Bước ngoặt tình cờ

Sinh năm 1963 tại tỉnh Tứ Xuyên, Lãnh Quân có niềm đam mê với hội họa từ nhỏ. Những năm đầu trung học, ông được bạn cho màu vẽ và bắt đầu mày mò sáng tác. Bức tranh đầu tiên ra đời với những đường nét còn thô vụng.

Khi vào đại học ở tỉnh Hồ Bắc, ông chính thức học vẽ tranh sơn dầu. Khi tốt nghiệp, ông dành nhiều thời gian tới nhà sách để tiếp nhận tri thức giúp khai sáng bản thân mà ông cho rằng “đặt nền tảng rất vững chắc cho những sáng tạo sau này”.

Lãnh Quân trưởng thành trong thời kỳ mở cửa của Trung Quốc. Những thay đổi lớn trong văn hóa nước nhà cùng với làn gió phương Tây ảnh hưởng mạnh mẽ đến nghệ thuật của ông.

Khi còn trẻ, họa sĩ dành thời gian tập trung vào hội họa hiện đại và biểu hiện. Sự chuyển hướng sang hội họa hiện thực của ông khá ngẫu nhiên. Ngày đó, ông được yêu cầu làm giám khảo tại lễ hội nghệ thuật và cần cung cấp 1 tác phẩm hiện thực.

“Tôi hoàn thành bức tranh trong 1 buổi chiều và cảm thấy phấn khích. Tôi mất 2 ngày cho bức thứ 2 và cảm thấy khá đẹp”, họa sĩ nhớ lại. Càng về sau, ông càng tốn nhiều thời gian hơn. Có bức ông vẽ mất 1 tháng.

Thời kỳ hoàng kim của tranh sơn dầu hiện thực ở Trung Quốc là những năm 1980. Lãnh Quân đánh giá các tác phẩm thuộc thể loại này của Trung Quốc đứng hàng đầu thế giới.

Họa sĩ người Tứ Xuyên bắt đầu trở nên nổi tiếng sau bức Mona Lisa - Thiết kế nụ cười vẽ năm 2004. “Tôi đã chọn chủ đề Mona Lisa vì bức tranh này rất nổi tiếng. Tôi sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật của mình để vẽ một người hiện đại nhưng chủ đề lại đến từ quá khứ. Đó là lý do tại sao tên tác phẩm của tôi là Mona Lisa - Thiết kế nụ cười".

Tiếp nối sau đó, Lãnh Quân vẽ loạt chân dung cực thực được ưa chuộng trên toàn thế giới, một số tác phẩm có giá triệu đô. Ông tốn từ 6 tháng tới cả năm để hoàn thành mỗi tác phẩm - kết quả của sự quan sát cẩn thận và thực hành tỉ mỉ.

An Yên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tro-thanh-trieu-phu-nho-tranh-ve-nguoi-nhu-anh-chup-2328826.html
Zalo