Tai nạn ngày cuối năm và kỳ tích hồi sinh của chàng trai 21 tuổi vào đầu năm mới
M.V.T (21 tuổi, quê Tuyên Quang, làm công nhân tại Hà Nội) gặp tai nạn nghiêm trọng vào những ngày cuối năm khi cùng bạn bè tổ chức liên hoan tất niên.
Theo đó, sau khi uống một ít rượu bia, anh T không tự lái xe mà ngồi sau xe máy của người quen để trở về nhà trọ. Khi di chuyển trên đoạn đường tối, người điều khiển xe không nhìn rõ đường nên đã đâm vào đuôi một chiếc xe tải đỗ ven đường. Vụ tai nạn khiến người lái xe tử vong tại chỗ, còn anh T bị chấn thương nặng vùng đầu. Lái xe tải phát hiện sự việc đã nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cấp cứu.
Khoảng 5h26 ngày 17/1/2025, bệnh nhân T nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, chảy máu mũi, tổn thương vùng trán và thái dương trái, đồng tử giãn hai bên. Các bác sĩ đã khẩn trương đặt nội khí quản kiểm soát đường thở. Hình ảnh chụp CT sọ não cho thấy tụ máu ngoài màng cứng, chảy máu dưới nhện lan tỏa, chấn thương sọ não nghiêm trọng với nguy cơ tử vong rất cao. Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ tiến hành hội chẩn và quyết định mổ cấp cứu ngay lập tức.
Vào 6h30, ca phẫu thuật do bác sĩ Tạ Việt Phương và bác sĩ Nguyễn Quang Thành thực hiện bắt đầu. Các bác sĩ phải vừa cẩn trọng trong từng thao tác, vừa theo dõi sát các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân. Khi mở hộp sọ, họ phát hiện xương vùng trán thái dương trái bị vỡ, nền sọ rỉ máu. Việc cầm máu, lấy khối máu tụ và xử lý tổn thương não được tiến hành một cách kỹ lưỡng. Sau bốn giờ phẫu thuật căng thẳng, ca mổ kết thúc thành công, bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị.
Sau 8 ngày hậu phẫu, vào những ngày đầu xuân năm mới Ất Tỵ 2025, bệnh nhân T đã hồi tỉnh và nhận biết được mọi người xung quanh.
Bác sĩ Nguyễn Quang Thành chia sẻ, khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ cảm thấy rất lo lắng vì mức độ tổn thương sọ não của bệnh nhân quá nghiêm trọng, nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, may mắn là khối máu tụ trong não chưa đè đẩy và không ảnh hưởng đến nhận thức của bệnh nhân.
Chiều ngày 3/2 (mồng 6 Tết), bệnh nhân T được xuất viện trong niềm vui của gia đình. Anh xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, giúp anh có cơ hội trở lại với cuộc sống.