Tái hiện một TP. Hồ Chí Minh hào hùng và hoa lệ qua câu chuyện đặc biệt của vị khách nước ngoài

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hòa cùng không khí kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), TP Hồ Chí Minh khoác lên mình sắc màu rực rỡ của hòa bình, đoàn kết và phát triển. Những tuyến phố được trang hoàng cờ hoa, các công trình được chiếu sáng lung linh như một bản hòa ca tự hào về hành trình 50 năm xây dựng và hội nhập.

Tái hiện một TP. Hồ Chí Minh hào hùng và hoa lệ qua câu chuyện đặc biệt của vị khách nước ngoài.

Tái hiện một TP. Hồ Chí Minh hào hùng và hoa lệ qua câu chuyện đặc biệt của vị khách nước ngoài.

Thành phố mang tên Bác – nơi khởi đầu của bao khát vọng – hôm nay bừng sáng không chỉ bởi ánh đèn rực rỡ, mà còn bởi tinh thần yêu nước, lòng tri ân với quá khứ và quyết tâm hướng tới tương lai. Từ quảng trường, công viên, đến các khu phố, đâu đâu cũng thấy dấu ấn của một đô thị hiện đại, sống động và đa sắc – minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của một thành phố từng trải qua chiến tranh nhưng đã vươn mình vững vàng trên con đường phát triển.

50 năm sau ngày thống nhất, đã trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa - khoa học lớn của cả nước, là nơi hội tụ của những đổi thay vượt bậc. Dưới góc nhìn của nhiều du khách nước ngoài, thành phố không ngừng chuyển mình, bắt nhịp với xu hướng toàn cầu, đồng thời vẫn giữ gìn bản sắc truyền thống. Người dân nơi đây – bằng ý chí, sáng tạo và tinh thần lạc quan – tiếp tục viết nên những trang mới cho hành trình phát triển đô thị bền vững, nhân văn.

Sắc màu tháng Tư không chỉ là lời nhắc nhớ về lịch sử hào hùng, mà còn là động lực để thành phố tiếp tục vươn tới những đỉnh cao mới, vì một tương lai phồn vinh, hòa bình và hội nhập.

Thực hiện Thái Mạnh

Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/tai-hien-mot-tp-ho-chi-minh-hao-hung-va-hoa-le-qua-cau-chuyen-dac-biet-cua-vi-khach-nuoc-ngoai-14848.media
Zalo