Tái hiện lễ ăn mừng đầu lúa mới phục vụ du khách

Chiều 12-8, trong chương trình Lễ hội trái cây Khánh Sơn lần thứ III năm 2024, tại thác Tà Gụ, UBND xã Sơn Hiệp (huyện Khánh Sơn) tổ chức tái hiện lễ ăn mừng đầu lúa mới. Đây là một hoạt động nhằm mang lại những trải nghiệm thú vị cho du khách về truyền thống văn hóa đặc sắc của người Raglai khi đến với Lễ hội trái cây huyện Khánh Sơn.

Theo ông Nguyễn Doãn Đạt - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hiệp, từ bao đời nay, người Raglai sinh sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, canh tác trên các thung lũng hay trên đồi cao. Cũng như nhiều dân tộc thiểu số khác, người Raglai có tín ngưỡng đa thần, vạn vật đều hữu linh; mỗi loại cây lúa, cây bắp… đều có linh hồn, có thần linh canh giữ và che chở… Tập tục của người Raglai xưa còn lưu lại: Sau khi thu hoạch xong mùa lúa, đồng bào sẽ làm lễ ăn mừng đầu lúa mới; tiến hành các nghi lễ cúng tạ ơn thần lúa, thần bắp đã bảo vệ mùa màng, cho lúa đầy bồ, bắp đầy kho; cầu xin mùa màng tiếp theo được mưa thuận gió hòa, bội thu. Đây cũng là dịp để nhà nông vui chơi, nghỉ ngơi sau một vụ mùa vất vả.

Lễ cúng ăn mừng đầu lúa mới của người dân tộc Raglai được tổ chức tại cột cái của nhà dài. Lễ vật cúng lễ ăn mừng lúa mới gồm: Một mâm cơm, một nồi canh bồi tổng hợp, một con heo, bốn con gà, một bó lúa mới, một ché rượu cần và các bát cơm nhằm thể hiện trong một năm qua gia chủ ăn nên làm ra, mùa màng bội thu, cuộc sống no đủ. Các nghi lễ này được tổ chức trang trọng, thể hiện sự quý giá các hạt thóc, hạt lúa mà con người đã làm nên.

Lời văn cúng lễ nhằm tạ ơn ông bà tổ tiên, thần bắp, thần lúa đã phục vụ cho gia đình có cuộc sống đầy đủ, người chủ nhà chúc phúc, chúc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình và cầu cho mùa vụ tiếp theo mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, gia đình mạnh khỏe hạnh phúc.

Khi làm lễ cúng, có các làn điệu mã la hòa vào lời văn cúng lễ mang âm hưởng của núi rừng, phản ánh sự sáng tạo của con người kết hợp giữa đời sống vật chất và tinh thần của người dân tộc Raglai.

Sau khi cúng xong, chủ nhà sẽ mời từng người trong đội mã la thưởng thức loại rượu cần mà thiên nhiên đã ban tặng.

Ngày nay, nghi lễ cúng lúa mới phù hợp với phong tục, truyền thống tốt đẹp của người dân tộc Raglai đang được địa phương bảo tồn và phát triển nhằm thể hiện nét văn hóa tâm linh và quảng bá hình ảnh, mảnh đất và con người Khánh Sơn đến với du khách.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Khánh Hòa Online ghi lại.

Lúa mới được đồng bào lựa chọn cẩn thận để làm lễ cúng ăn mừng đầu lúa mới.

Lúa mới được đồng bào lựa chọn cẩn thận để làm lễ cúng ăn mừng đầu lúa mới.

Chuẩn bị mâm cỗ dâng lên thần linh.

Chuẩn bị mâm cỗ dâng lên thần linh.

Các lễ vật dâng lên thần linh trong lễ ăn đầu lúa mới.

Các lễ vật dâng lên thần linh trong lễ ăn đầu lúa mới.

Nghi thức cúng thần linh.

Nghi thức cúng thần linh.

Một nghi thức trong lễ cúng ăn mừng đầu lúa mới.

Một nghi thức trong lễ cúng ăn mừng đầu lúa mới.

Lãnh đạo xã Sơn Hiệp tham dự tái hiện lễ ăn mừng đầu lúa mới tổ chức tại khu vực thác Tà Gụ.

Lãnh đạo xã Sơn Hiệp tham dự tái hiện lễ ăn mừng đầu lúa mới tổ chức tại khu vực thác Tà Gụ.

Mời khách uống rượu cần chung vui mùa lúa mới.

Mời khách uống rượu cần chung vui mùa lúa mới.

Du khách hòa cùng đồng bào dân tộc thiểu số Raglai xã Sơn Hiệp trong không gian tái hiện lễ ăn mừng đầu lúa mới.

Du khách hòa cùng đồng bào dân tộc thiểu số Raglai xã Sơn Hiệp trong không gian tái hiện lễ ăn mừng đầu lúa mới.

HẢI LĂNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/goc-anh/202408/tai-hien-le-an-dau-lua-moi-phuc-vu-du-khach-caa2105/
Zalo