Tái bản cuốn tiểu thuyết về đại dịch nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam
'Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi' của nhà văn, nhà báo Hồ Điệp Thanh Thanh đã trở thành hiện tượng khi tái bản chỉ sau 5 ngày ra mắt vào cuối năm 2024. Năm nay, vào đúng dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, cuốn tiểu thuyết một lần nữa được tái bản với những điều đặc biệt.
"Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi" được phát hành lần đầu vào tháng 10/2024. Cuốn sách xoay quanh tình yêu giữa nữ bác sĩ (Hạ Vũ) có bề ngoài mỏng manh dễ vỡ, nhưng có trái tim sôi nổi nhiệt tình, với một nam tình nguyện viên (Hoàng Phi), vốn là một bệnh nhân có nhiều ẩn ức trong quá khứ. Câu chuyện tình yêu của hai người vượt qua bối cảnh đại dịch khốc liệt và khắc nghiệt, vượt qua cả những sợ hãi của lằn ranh sống chết khi vắc-xin chưa được phủ rộng, trở thành một biểu tượng đẹp đẽ của tình yêu cuộc sống, tình yêu đôi lứa và tình yêu dành cho lực lượng tuyến đầu.
Cuốn sách là tình cảm, cảm xúc và cả những mong muốn, ước vọng của tác giả dành cho những người chiến sĩ áo trắng trên mọi mặt trận chống dịch và chống lại bệnh tật nói chung.
Ngay sau khi phát hành lần đầu, sách đã bán được hết 1.000 bản chỉ trong 5 ngày và được tái bản. Đây là lần tái bản thứ hai của "Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi".
Tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh chia sẻ về lần tái bản thứ hai của cuốn tiểu thuyết.
Tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh chia sẻ: “Tôi chọn dịp đặc biệt này để tái bản “Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi” vì tôi muốn thêm một lần nữa tri ân những “chiến sĩ áo trắng” trong đại dịch Covid-19 ngày nào, khi mà cuộc sống bộn bề dường như đang dần cuốn trôi đi tất cả. Tôi không muốn bất kỳ ai trong số họ bị lãng quên. Họ xứng đáng được tri ân mãi mãi. Trong mắt tôi, họ thật sự là những chiến sĩ áo trắng phi thường góp phần quan trọng làm nên thắng lợi của đất nước trước đại dịch. Chính những cảm xúc ấy đã khiến tôi chọn góc nhìn về đại dịch từ nơi “tâm dịch” cho tiểu thuyết của mình”.
Trong lần tái xuất này, “Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi” được tái bản 1.000 bản với hai định dạng: bản sách bìa mềm và bản sách giới hạn bìa cứng. Trong đó, bản giới hạn bìa cứng được phát hành duy nhất 100 cuốn. Cả hai bản đều tăng lên gần 100 trang so với bản in lần đầu tiên.
Việc tăng gần 100 trang (từ 562 trang lên đến 656 trang) là bởi sách được tái bản với kích cỡ chữ tiêu chuẩn, nhằm phục vụ đông đảo đối tượng độc giả. Trước đó, mặc dù được cho là sách ngôn tình về tình yêu đôi lứa giữa đại dịch, nhưng tác phẩm lại nhận được sự quan tâm của đông đảo độc giả lớn tuổi bởi khả năng khơi gợi những hồi ức chân thực, sống động về cả một thời kỳ lịch sử, xã hội. Tuy nhiên, vì tác phẩm có cỡ chữ hơi nhỏ, nên ngày đó tác giả nhận được không ít những lời yêu cầu cần… tăng cỡ chữ tiểu thuyết của các độc giả “đeo kính lão”. Rút kinh nghiệm, ở lần tái bản này, Hồ Điệp Thanh Thanh cùng Công ty TNHH Văn hóa Đông Tây, đơn vị phát hành tác phẩm, đã “chiều lòng”, in với cỡ chữ tiêu chuẩn.
Tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh là một nhà báo, hiện đang công tác tại Báo Phụ nữ Thủ đô. “Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi là cuốn tiểu thuyết “dày dặn” thứ hai của cô, cây bút tự nhận là “tay ngang” nhưng lại chọn theo đuổi thể loại tiểu thuyết. Cuốn tiểu thuyết trước đó của cô là “Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh”, cũng về đề tài ngành y.