Sức mạnh đoàn kết

Cơn bão số 3 đi qua để lại thiệt hại nặng nề về người, tài sản cho nhiều tỉnh, TP miền Bắc và một số địa phương trong cả nước trong đó có tỉnh Bắc Giang. So với nhiều địa bàn khác của tỉnh, TP Bắc Giang may mắn không bị thiệt hại về người và thiệt hại tài sản ít hơn. Tuy nhiên lũ lớn sau bão đã gây ra sự cố nứt thành bể xả Trạm bơm cống Bún.

Đây là công trình có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc tiêu nước, thoát lũ, bảo vệ hàng chục phường, xã thuộc TP Bắc Giang, thị xã Việt Yên, huyện Yên Dũng và các khu công nghiệp của tỉnh. Sự cố được kiểm tra, phát hiện kịp thời và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh, của TP và các phường, xã liên quan tập trung cao nhất nhân lực, vật tư, phương tiện và khẩn trương nhất để khắc phục. Theo đánh giá của UBND TP Bắc Giang, đến nay, đời sống người dân đã ổn định; công tác khắc phục thiệt hại nhanh chóng. Đặc biệt là trong lúc khó khăn, cấp bách, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, cán bộ, lực lượng công an, quân đội.

Có mặt tại hiện trường khi lực lượng chức năng đang tập trung cao độ để khắc phục sự cố Trạm bơm cống Bún đêm 12/9, hàng trăm người dân sở tại hết sức tích cực, khẩn trương bất chấp đêm tối, nguy hiểm bởi nước lũ trên sông rất cao để dốc sức hỗ trợ vận chuyển vật tư, cuốc, xúc dồn đất cát vào bao tải để chèn vị trí xung yếu.

Nhiều hộ mang vật dụng của gia đình sẵn sàng tham gia các phần việc cần thiết; nhiều người cấp tập hỗ trợ suất ăn, nước uống, sữa để bảo đảm sức khỏe cho những người đang vất vả làm nhiệm vụ. Cũng qua sự cố Trạm bơm cống Bún, nhiều người trong tỉnh, trong nước biết đến và cảm phục cha con người thợ lặn là ông Nguyễn Văn Lúa và anh Nguyễn Văn Hai.

Cha con ông đã bất chấp nguy hiểm ngụp lặn nhiều giờ dưới dòng nước lũ sông Thương đục ngầu, sâu và lạnh giá để tìm cách đóng cánh cống Bún, bảo đảm để lực lượng chức năng gia cố, khắc phục thành công và nhanh chóng sự cố nứt thành bể xả; bảo đảm an toàn cho một vùng đô thị và công nghiệp trọng điểm rộng lớn của tỉnh.

Trong trận bão lịch sử vừa qua, gần 2 nghìn cây xanh trên địa bàn TP bị gãy, đổ trong khi Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang đã dốc toàn bộ nhân lực, phương tiện, thiết bị làm việc ngày đêm để thu dọn song khối lượng công việc cần xử lý quá lớn trong một thời gian ngắn dẫn đến bị dồn ứ. Vậy là đã có rất nhiều người dân chung tay chặt tỉa, thu dọn gọn gàng để giảm tải công việc cho đội ngũ công nhân.

Nhiều mạnh thường quân đã hỗ trợ xe tải, máy cẩu, máy múc để tăng hiệu suất công việc. Chia sẻ, động viên cán bộ và công nhân đô thị, một số nhà hàng ăn uống đã hỗ trợ suất ăn, nước giải khát cho những người đang vất vả ngày đêm thu dọn cây, cành, rác thải, phế thải sau bão.

Tinh thần đoàn kết, sẻ chia, động viên nhau vượt qua khó khăn, gian nan, biến cố đó thật đáng cảm phục, đáng quý biết bao. Khi bão lũ qua đi, cuộc sống bình yên trở lại, tinh thần đó cũng cần thiết tiếp tục phát huy vào công cuộc xây dựng TP xanh, thông minh, hiện đại, văn minh với phương châm “mình vì mọi người, mọi người vì mình”. Chung tay, chung vai trong những việc tưởng chừng đơn giản thường nhật như giữ gìn an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường; sử dụng không gian công cộng; an toàn giao thông; giúp đỡ người yếu thế, người kém may mắn trong cuộc sống.

Lâm Dũng

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/suc-manh-doan-ket-072832.bbg
Zalo