Sự thật vụ người đàn ông đăng bài cầu cứu nghi con bị bạo hành

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định bé gái 9 tháng tuổi bị thâm tím ở má do bị té tại điểm trông trẻ, không có chuyện bạo hành.

Chiều 17/2, ông Bùi Thanh Gấm - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Lập (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, đã tổ chức xác minh vụ bé gái 9 tháng tuổi bị bầm tím má liên quan đến 1 điểm trông trẻ.

Qua làm việc với các bên liên quan, cơ quan chức năng xác định, cháu bé bị thâm tím ở má do bị té tại điểm trông trẻ, không có chuyện bạo hành trẻ em. Cháu đang điều trị bệnh về đường ruột tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Người đàn ông chia sẻ việc con bị bầm ở má khi gửi ở điểm trông trẻ.

Người đàn ông chia sẻ việc con bị bầm ở má khi gửi ở điểm trông trẻ.

Ông Bùi Thanh Gấm thông tin thêm, điểm trông trẻ của bà Đ.T.K.C. (SN 1974, trú phường Tân Lập).

Thời điểm kiểm tra, điểm trông trẻ này chưa thành lập nhóm trẻ, không bằng cấp, không có nghiệp vụ. Chính quyền địa phương đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về hành vi không đủ điều kiện nhưng vẫn nuôi dạy trẻ.

Phó Chủ tịch UBND phường Tân Lập thông tin thêm, hoàn cảnh của bà C. cũng rất khó khăn. Bà này không có nghề nghiệp ổn định, đang thuê nhà ở và trông trẻ kiếm sống.

Bà C. cho biết, có nhận giữ cháu bé trên với giá 50.000 đồng/ngày. Sáng 13/2, người bố đưa con đến và bà có đặt cháu bé lên võng. Sau đó, cháu bé té từ trên võng, úp mặt xuống đống đồ chơi, dẫn đến bị bầm ở má. Chiều cùng ngày, người bố đến đón con thì bà đã giải thích vết bầm trên mặt của bé.

Bà C. cũng khẳng định, việc cháu bé bị viêm đường ruột không có liên quan gì đến bà. Bởi hàng ngày, ba của cháu D. đưa đồ ăn đến nhờ bà cho ăn, chứ bà không nấu cho cháu bé ăn.

Bà này cũng thừa nhận, 4 năm nay, nhận giữ giúp các cháu nhỏ từ 1 tháng tuổi đến 3-4 tuổi. Có thời điểm, bà trông từ 6-7 cháu. Những đứa trẻ này là con của các thợ hồ, mua bán nhôm nhựa có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, tối 16/2, bố của cháu bé là Đoàn Văn N. (SN 1987, trú xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) đăng tải lên mạng xã hội về việc con phải nhập viện vì nghi bạo hành. Ngay sau khi đăng tải, thông tin nói trên đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

Sau khi đăng tải, thông tin đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với nhiều ý kiến đề nghị cơ quan công an vào cuộc làm rõ.

Trao đổi với phóng viên, anh Đoàn Văn N. cho biết, bản thân là bố đơn thân nên sau Tết đưa con lên TP Buôn Ma Thuột gửi con cho bà C. trông nom để đi làm thuê.

Chiều 14/2, sau khi đón con về nhà, anh N. phát hiện 2 má bé bị bầm tím nên gọi điện thoại hỏi nhưng người trông trẻ không thừa nhận đánh. Sau đó, bé bị sốt cao, nôn ói nên ngày 16/2, anh đưa con vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị.

Kết quả CT sọ não không có vết tụ máu bầm. Bác sĩ đang tập trung điều trị về đường ruột, còn khu vực 2 má sẽ được kiểm tra cụ thể xem có bị tổn thương bên trong hay không.

Hiện, anh N. đã xóa bài đăng trên tài khoản mạng xã hội.

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/su-that-vu-nguoi-dan-ong-dang-bai-cau-cuu-nghi-con-bi-bao-hanh-post1717753.tpo
Zalo