Sự thật chấn động về nơi tập kết iPhone bị đánh cắp
Từ London, New York tới Paris, những chiếc iPhone bị mất cắp đều đổ về một nơi kỳ lạ tại Trung Quốc, trung tâm tái sinh khổng lồ của 'công nghiệp' iPhone đen.

Một chiếc iPhone 15 Pro bị cướp giữa London đã được định vị tại tòa nhà Feiyang Times ở Thâm Quyến, Trung Quốc. (Ảnh: FT)

Tòa nhà này được cộng đồng công nghệ gọi là “thiên đường iPhone bị đánh cắp” với hàng nghìn thiết bị từ khắp thế giới. (Ảnh: Đời sống pháp luật)

Tầng ba và bốn luôn đông nghịt các thương lái từ khắp nơi đổ về mua bán điện thoại theo lô, kể cả máy bị khóa iCloud. (Ảnh: the7electronics)

Những chiếc máy không thể mở khóa được tháo rời để bán linh kiện, thậm chí cả nhựa cũng được tái chế. (Ảnh: the7electronics)

Hồng Kông đóng vai trò là điểm trung chuyển, nơi hàng lậu được gom về rồi đưa sang Thâm Quyến qua các kênh tinh vi. (Ảnh: the7electronics)

Các thương nhân quốc tế từ Pakistan, Libya… đến đây để mua điện thoại khóa mạng hoặc máy “có ID” giá rẻ. (Ảnh: the7electronics)

Nhiều thiết bị bị đánh cắp được rao bán công khai trên Facebook, WhatsApp với nhãn “iCloud locked”. (Ảnh: the7electronics)

Bất chấp các biện pháp bảo mật, Thâm Quyến vẫn là nơi mà mọi chiếc iPhone, kể cả bị khóa đều tìm được người mua. (Ảnh: the7electronics)