Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình

Nhiệt tình, trách nhiệm, luôn tiên phong trong các hoạt động phong trào là nhận xét, ghi nhận chung của đông đảo hội viên Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội về bà Trần Thị Thương, Ủy viên Ban Thường vụ Hội CTĐ của phường.

Sau khi nghỉ làm việc theo chế độ, bà Thương tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội và là thành viên của Hội CTĐ phường. Với phương châm: “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”, bà luôn hết lòng giúp đỡ những người khó khăn. Sự tận tâm và lòng nhân ái của bà đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Trải qua nhiều nhiệm kỳ, đến nay bà Thương đang là Ủy viên Ban Thường vụ Hội CTĐ phường Nghĩa Tân.

Bà Trần Thị Thương (bên trái) trò chuyện cùng hội viên Hội Chữ thập đỏ phường Nghĩa Tân.

Bà Trần Thị Thương (bên trái) trò chuyện cùng hội viên Hội Chữ thập đỏ phường Nghĩa Tân.

Chia sẻ về công việc, bà Thương cho hay, Hội CTĐ phường Nghĩa Tân có hội viên đa phần là người cao tuổi và người lao động nghỉ hưu, thu nhập thấp nên quá trình tuyên truyền, vận động còn tồn tại nhiều khó khăn. Để khắc phục, bà cùng cán bộ Hội thường xuyên đến từng nhà dân tuyên truyền, vận động mọi người tham gia, hưởng ứng các hoạt động, như: Hiến máu nhân đạo, quyên góp ủng hộ Quỹ người nghèo... Bản thân bà Thương đã có 15 lần hiến máu cứu người và tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, hoạt động an sinh ý nghĩa.

Trong hành trình thiện nguyện, bà Thương nhớ lại chuyến đi về Trường THCS Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai) vào những ngày mưa lũ tháng 9-2024 vừa qua. Bà chia sẻ: “Để đến được trường, tôi và các hội viên phải trải qua nhiều giờ trên xe, đi qua những con đường quanh co, lầy lội và sạt lở nguy hiểm. Khi đến nơi thì thấy trường học tan hoang vì mưa lớn sau bão mà càng thấy thương các thầy, cô giáo và học sinh nơi đây”. Trước khó khăn của nhà trường, bà Thương và các hội viên đã quyết định, ngoài 300 suất quà tặng các em học sinh, bà cùng Hội trao thêm 23 phần quà đặc biệt dành tặng những hoàn cảnh khó khăn nhất, trong đó có 3 thầy giáo và 20 em học sinh chịu thiệt hại nặng nề nhất từ cơn bão. Đó là những chiếc áo ấm, máy tính, ti vi được trao tận tay các thầy giáo và học sinh.

Với trái tim ấm áp, luôn hướng về người nghèo, từ năm 2008 đến nay, bà Thương đã hỗ trợ Quỹ nhân đạo của Hội CTĐ phường gần 100 triệu đồng; ủng hộ học sinh tại các điểm trường vùng cao 11 triệu đồng mỗi năm. Chỉ tính riêng năm 2023, tổng giá trị các hoạt động nhân đạo của phường Nghĩa Tân đã lên đến khoảng 200 triệu đồng; đặc biệt, phong trào hiến máu nhân đạo thu được hơn 3.000 đơn vị máu. Bên cạnh đó, bà Thương cùng với các thành viên Ban Chấp hành Hội CTĐ đã vận động kinh phí, tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện tại các huyện ngoại thành và tỉnh vùng cao như: Trao bò tặng các gia đình nghèo; trao quà tặng gia đình khó khăn với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng; trao bàn ghế, bảng viết, máy bơm, máy lọc nước, máy tính bảng tặng các trường học ở vùng sâu, vùng cao...

Bà Vũ Thị Hoa, Chủ tịch Hội CTĐ phường Nghĩa Tân đánh giá: “Chị Thương là tấm gương tiêu biểu, luôn đi đầu trong công tác và tham gia vận động các nguồn lực để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn”. Từ những đóng góp trên, bà Thương đã nhiều lần được nhận giấy khen của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam và UBND quận Cầu Giấy.

Bài và ảnh: THU HOÀI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/song-la-cho-dau-chi-nhan-rieng-minh-798025
Zalo