Son vẫn… đen
Rạng sáng 22-5, Tottenham đánh bại MU với tỷ số tối thiểu để trở thành nhà vô địch Europa League mùa 2024/25. Như vậy, sau nhiều năm thi đấu, Son Heung-min đã chạm tay vào danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp. Tuy nhiên, vận 'đen' vẫn chưa buông tha Son, trong ngày đeo băng đội trưởng và lĩnh xướng màn ăn mừng chức vô địch của Tottenhamm, ngôi sao người Hàn Quốc lại có huy chương.

Son Heung-min có Cup nhưng thiếu huy chương.
Sau sự cố này, Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin đã tiếp cận Son để… an ủi, nhưng "vết gợn" này vẫn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ. "Thật xấu hổ cho UEFA khi hết huy chương cho các cầu thủ Spurs, bao gồm cả đội trưởng", một fan mỉa mai.
Theo The Sun, Tottenham sẽ sớm nhận "bù" số huy chương còn thiếu từ UEFA trong thời gian sớm nhất.
Trở lại trận chung kết, bàn thắng quyết định chức vô địch Europa League mùa này ghi ở ở phút 42 do công của Brennan Johnson, giúp Tottenham giải cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 2008, đồng thời mang về tấm vé dự vòng phân hạng Champions League 2025/26, bất chấp việc họ chỉ đứng thứ 17 tại giải Ngoại hạng Anh.