Tiền vệ James Maddison xoáy vào nỗi đau của MU
Như một lời đáp trả nhẹ nhàng sau màn khẩu chiến giữa hai người hồi đầu mùa, tiền vệ James Maddison không bỏ lỡ cơ hội 'cà khịa' người cũ của MU, Roy Keane, sau chức vô địch Europa League đầy cảm xúc của Tottenham.
Dù không thể thi đấu do chấn thương, tiền vệ James Maddison vẫn có mặt trên khán đài sân San Mames cổ vũ các đồng đội trong trận chung kết, nơi Brennan Johnson ghi bàn thắng duy nhất giúp Spurs vượt qua Man United trong một trận đấu không thực sự hấp dẫn về mặt chuyên môn nhưng lại mang ý nghĩa lịch sử to lớn với người hâm mộ đội bóng Bắc London.
Maddison – mắt xích sáng tạo quan trọng bậc nhất của Tottenham – từng bị cựu thủ quân MU Roy Keane chỉ trích vì thiếu sự ổn định. Đáp trả lại, tiền vệ James Maddison người Anh từng ghi bàn vào lưới Man United hồi đầu mùa và ăn mừng theo kiểu ném phi tiêu – thương hiệu cá nhân của anh. Anh lại một lần nữa sử dụng “chiêu bài” đó để gửi thông điệp ngầm đến cựu đội trưởng Quỷ đỏ.
“Tôi vốn không định trả lời phỏng vấn đâu, nhưng nghe nói Roy Keane đang ngồi trong trường quay”, Maddison cười tinh nghịch, “Tôi phải ăn mừng chứ!”. Khi được gợi ý thực hiện lại màn ăn mừng ném phi tiêu, Maddison vừa làm vừa nói: “Với sự sung sướng luôn đấy chứ!”.

Tiền vệ James Maddison "cà khịa" cựu thủ quân Manchester United. Ảnh: GETTY.
Tuy nhiên, Keane cũng không vừa, đáp trả ngay lập tức đối thủ, dù biết Maddison không ra sân: “Tôi luôn nói Maddison là một cầu thủ giỏi, chỉ là cần phải ổn định hơn. Và trận chung kết này, cậu ấy chơi tốt đấy chứ!”.
Maddison kết thúc mùa giải với 12 bàn thắng, dù liên tục phải vật lộn với chấn thương – điều cũng xảy ra với nhiều đồng đội của anh tại Tottenham. Nhưng với suất dự Champions League trong tay, Maddison có thêm cơ hội tiếp tục chứng minh Roy Keane đã sai.
Dù không thi đấu trong trận chung kết, Maddison vẫn ăn mừng cực sung, xuất hiện trong bộ trang phục thi đấu đầy đủ, và tự hào khoe chiếc huy chương. “Họ bảo tôi phải mặc nguyên bộ đồ thi đấu mới được nhận huy chương, chứ tôi không muốn làm một phiên bản khác của John Terry!”, tiền vệ James Maddison hài hước chia sẻ.

Tiền vệ James Maddison với kiểu ăn mừng đặc trưng. Ảnh: GETTY.
“Cảm giác thật đặc biệt. Chức vô địch này khiến mọi nỗi đau mùa giải vừa qua trở nên đáng giá – tôi đau nhất vì không thể giúp gì cho đội bóng trên sân cỏ. Nhưng đây là thành quả tuyệt vời, không chỉ vì suất dự Champions League, mà vì người hâm mộ xứng đáng có một chiến thắng sau từng ấy năm chờ đợi”. Khi được hỏi sẽ ăn mừng như thế nào, Maddison đáp ngắn gọn: “Tôi uống bia – thật nhiều bia!”.
Tottenham sẽ khép lại mùa giải bằng trận đấu với Brighton vào cuối tuần này, kết thúc một chiến dịch đầy thăng trầm nhưng lại kết thúc bằng một chương ngọt ngào. Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, Man United lại thêm một lần lộ rõ những khiếm khuyết cần cải tổ gấp trong mùa hè tới.
“Tôi chẳng có gì để mang đến cho người hâm mộ lúc này cả. Tất cả là niềm tin”, HLV Ruben Amorim thừa nhận sau thất bại đau đớn, “Chúng ta hãy chờ xem. Như tôi từng nói, nếu ban lãnh đạo hay người hâm mộ cảm thấy tôi không phải là người phù hợp, tôi sẽ rời đi ngay ngày hôm sau mà không cần bàn chuyện đền bù gì cả. Nhưng tôi sẽ không từ chức. Tôi vẫn tự tin vào công việc của mình. Và như mọi người thấy đấy, tôi sẽ không thay đổi cách làm việc chỉ vì một kết quả”.