'Sơn ca' làng nhạc thính phòng Việt tràn đầy sức sống khi làm mẹ ở tuổi 38

Được mệnh danh là 'chim sơn ca' của làng nhạc thính phòng Việt Nam, ca sĩ Ngô Hương Diệp còn là một 'hot mum' truyền cảm hứng. Sinh con ở tuổi 38, việc làm mẹ muộn không khiến Hương Diệp trở thành một 'bà mẹ bỉm sữa' lôi thôi, tất bật mà cô vẫn tràn đầy sức sống.

 Gia đình nhỏ của Hương Diệp

Gia đình nhỏ của Hương Diệp

"Chim sơn ca" của làng nhạc thính phòng Việt Nam cho biết, để cân bằng giữa công việc và gia đình không phải là điều đơn giản với cô. Hương Diệp vừa làm "solist" (độc tấu) tại Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam vừa làm giảng viên tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, đồng thời, cô còn làm một số dự án về âm nhạc. Vì vậy, lúc nào Hương Diệp cũng trong trạng thái làm việc tập trung cao độ để còn dành thời gian cho gia đình. Những lúc bận công việc, Hương Diệp luôn có sự ủng hộ của chồng và gia đình hai bên nội-ngoại.

Là người có cái nhìn tích cực, việc sinh con ở độ tuổi gần tứ tuần với Hương Diệp cũng có những ưu điểm như tích lũy được nhiều trải nghiệm, kiến thức về chăm sóc con. Việc có con ở tuổi 38 là một món quà vô giá với Hương Diệp và cô khẳng định "không một giải thưởng nào có thể sánh được với điều này".

Nữ nghệ sĩ cho biết thêm, hai vợ chồng cô rất đồng thuận trong việc chăm con, chồng cô luôn tôn trọng và để cho cô quyết định cách chăm sóc con. "Bé Quang Minh vừa tròn 1 tuổi, trộm vía rất hay cười và nhanh nhẹn. Tôi nhớ lần đầu bé bị sốt mọc răng, ông xã của tôi đã thức cả đêm chườm khăn ấm cho bé, đến sáng hôm sau thì con đã đỡ. Hai vợ chồng nhìn nhau thở phào", Hương Diệp kể lại.

Nghệ sĩ Ngô Hương Diệp

Nghệ sĩ Ngô Hương Diệp

Được biết đến là một nữ nghệ sĩ "kỹ tính" trong âm nhạc, Hương Diệp cho rằng, opera là một dòng nhạc bác học, đòi hỏi mỗi nghệ sĩ theo đuổi nó phải khổ luyện hàng ngày thì mới giữ được phong độ, gặt hái được thành công và chạm đến đỉnh cao của nghệ thuật.

Tháng 5/2024, niềm vui liên tục đến với Ngô Hương Diệp khi cô liên tiếp giành 2 giải thưởng âm nhạc Quốc tế trong lĩnh vực opera. Đó là chiến thắng chung cuộc tại cuộc thi Âm nhạc quốc tế Georges Bizet, giải Nhất tại cuộc thi Golden Classical Music Awards - International Competition. Những giải thưởng này là kết quả của một quá trình dài theo đuổi đam mê với sự kiên trì và khổ luyện. Cô bày tỏ niềm hạnh phúc khi giọng hát của mình được ghi nhận bởi giới chuyên môn quốc tế.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ, càng học opera, cô càng nhận thấy đây là một môn nghệ thuật khó, đòi hỏi khả năng cảm thụ âm nhạc tốt, sự chăm chỉ, kiên trì. Mỗi ngày, cô lắng nghe tiếng hát của những nghệ sĩ nổi tiếng, vui sướng khi cách hát của mình có tiến bộ. Với cô, opera quyến rũ bởi dường như dòng nhạc này không có điểm dừng, không có giới hạn, luôn kích thích sự sáng tạo và khả năng lao động của người nghệ sĩ.

Cô kể: "Ông xã của tôi hát khá hay, lại yêu âm nhạc nhưng không có nhiều dịp đi nghe vợ hát opera. Những năm qua, tôi luôn được anh ủng hộ việc theo đuổi đam mê nghệ thuật. Không ít lần, anh ấy đã góp ý về cách hát các ca khúc Việt Nam khi nghe vợ tập luyện, với tư cách của một khán giả. Những nhận xét của anh thường khá chính xác". Nữ nghệ sĩ cũng hạnh phúc khi có mẹ chồng tâm lý và luôn nhận được sự hỗ trợ của hai mẹ. Họ luôn sẵn sàng hỗ trợ cô chăm sóc con, giúp cô có thể sớm trở lại với công việc, với đam mê nghệ thuật.

Có thể nói, ngoài là một nghệ sĩ có cái nhìn tích cực thì cuộc sống gia đình êm ấm, đặc biệt là sự ra đời của "thiên thần" nhỏ đã tiếp thêm năng lượng cho Ngô Hương Diệp, để từ đó cô được tiếp sức, thăng hoa trên con đường nghệ thuật.

An Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/son-ca-lang-nhac-thinh-phong-viet-tran-day-suc-song-khi-lam-me-o-tuoi-38-20240813175639634.htm
Zalo