Sôi nổi Giải chạy 'Bước chân yêu thương – Gắn kết một nhà'

Sáng 31.5, tại Quảng trường 16/3 (TP. Kon Tum, Kon Tum), gần 150 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào đến từ Kon Tum, Quảng Ngãi cùng nhiều địa phương khác đã hội tụ tham gia Giải chạy tiếp sức 'Bước chân yêu thương – Gắn kết một nhà'.

Các VĐV tập trung chụp ảnh lưu niệm trước giờ xuất phát

Các VĐV tập trung chụp ảnh lưu niệm trước giờ xuất phát

Đây là hoạt động do Câu lạc bộ runner Quảng Ngãi (QNG) và CLB runner Kon Tum (KTR) phối hợp tổ chức, với sự hưởng ứng sôi nổi của các CLB chạy trong khu vực như: SHR, BSR, Măng Đen, MĐR, TNR, AIA, QNR, BWR, PTQR...

Giải chạy mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi đang chuẩn bị lộ trình sáp nhập. Với thông điệp “Gắn kết một nhà”, giải không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là hành trình kết nối cộng đồng, thắt chặt tình cảm giữa các runner hai tỉnh.

Các VĐV khởi động trước giờ xuất phát

Các VĐV khởi động trước giờ xuất phát

Giải chính thức khởi tranh từ Quảng trường 16/3 (Kon Tum), hướng về Quảng trường trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, với tổng chiều dài cung đường lên đến 195km.

42 vận động viên chính thức chia thành 3 nhóm (mỗi nhóm gồm 7 runner Kon Tum và 7 runner Quảng Ngãi), chạy tiếp sức không ngừng nghỉ qua 10 chặng, mỗi chặng dài khoảng 20km, duy trì pace trung bình khoảng 6 phút 30 giây/km.

Cung đường xuyên qua các địa danh nổi bật như: Cầu Đăk Ruồng, xã Hiếu, xã Bờ Ê, đèo Violắc, thị trấn Măng Đen... nơi hội tụ cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp xen lẫn thử thách đèo dốc liên tục.

Không chỉ là nơi để chinh phục thể lực, giải chạy còn trở thành điểm hẹn giao lưu văn hóa giữa các CLB. Các runner không phân biệt địa phương, quen biết hay xa lạ, cùng ăn ở, hỗ trợ nhau trên từng cung đường, cùng sẻ chia từng chai nước, từng lời động viên suốt dọc hành trình xuyên tỉnh.

Các VĐV xuất phát tại Quảng trường 16/3, TP. Kon Tum hướng về Quảng trường trung tâm Quảng Ngãi

Các VĐV xuất phát tại Quảng trường 16/3, TP. Kon Tum hướng về Quảng trường trung tâm Quảng Ngãi

Chị Phạm Thùy Dung, nữ runner đến từ CLB KTR chia sẻ: “Đây là lần đầu tôi chạy tiếp sức đường dài như vậy. Khi nhận được tín chạy từ bạn Quảng Ngãi, tôi cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh.

Giải không chỉ giúp tôi rèn luyện sức bền mà còn cảm nhận rõ tình đồng đội, tình người. Tôi hy vọng sau khi hai tỉnh sáp nhập, chúng tôi sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này”.

Theo Ban tổ chức, dù không đặt nặng tính thành tích, nhưng sự nỗ lực của từng runner ở mỗi chặng là điều rất đáng ghi nhận. Giải không chỉ lan tỏa tinh thần thể thao tích cực mà còn truyền đi thông điệp đoàn kết, sẻ chia những giá trị cốt lõi cần thiết trong giai đoạn chuyển mình phát triển.

Khép lại hành trình 195km, những bước chân yêu thương không chỉ in dấu trên từng cung đường mà còn in sâu trong lòng người tham dự về một cuộc chạy ý nghĩa nơi thể thao và cộng đồng hòa quyện, nơi những trái tim cùng chung nhịp đập “gắn kết một nhà”.

NGỌC HÒA

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/soi-noi-giai-chay-buoc-chan-yeu-thuong-gan-ket-mot-nha-139250.html
Zalo