Sợ con mang nợ, người mẹ nghèo mắc ung thư nhiều lần bỏ điều trị

'Tôi chỉ mong có thể sống thêm để lo cho con út học xong cấp ba, chứ giờ nợ nần chồng chất, chữa bệnh không nổi, tiền đâu cho con học tiếp...', chị Ngô Thanh Từ nghẹn ngào.

Giữa lúc gia đình lâm vào cảnh khốn khó, chị Ngô Thanh Từ (SN 1975, trú tại xóm Ba Giăng, xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) lại phát hiện mắc bệnh ung thư vú giai đoạn nặng. Cú sốc khiến chị suy sụp hoàn toàn. Lo sợ bản thân trở thành gánh nặng của các con, nhiều lần chị âm thầm bỏ điều trị.

Hoàn cảnh của chị Từ vô cùng đáng thương. Là người mẹ đơn thân đang chống chọi với bệnh hiểm nghèo, chị chỉ mong có thể sống thêm để lo cho con út được học hành đến nơi đến chốn.

Chị Ngô Thanh Từ bị ung thư vú không còn điều kiện tiếp tục chữa bệnh.

Chị Ngô Thanh Từ bị ung thư vú không còn điều kiện tiếp tục chữa bệnh.

Chị Từ có hai người con gái. Con gái lớn vừa ra trường, đang làm kế toán cho công ty tư nhân với mức lương thấp. Con gái út hiện học lớp 12, mơ ước được vào đại học. Đó cũng là điều khiến chị Từ đau đáu nhất.

Cả hai vợ chồng chị chỉ làm thuê theo mùa vụ, thu nhập bấp bênh. Kinh tế khó khăn kéo dài khiến cuộc sống gia đình thường xuyên căng thẳng.

Tháng 9/2023, khi thấy cơ thể mệt mỏi và suy kiệt, chị vào viện khám mới phát hiện mình mắc bệnh ung thư vú. Cũng từ đó, chị suy sụp tinh thần.

Trớ trêu thay, vào thời điểm chị cần chỗ dựa, cần một người trụ cột trong gia đình gánh vác, thì hai vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn. Chồng chị thường xuyên rượu chè, bạo hành khiến chị không chịu thêm được và buộc phải ly hôn. Từ đó, chị Từ trở thành trụ cột duy nhất gắng gượng giữa bệnh tật.

Chị đã trải qua phẫu thuật và 6 đợt hóa trị. Hiện tại, chị phải điều trị thuốc đích và duy trì lâu dài để kiểm soát bệnh. Mỗi đợt điều trị đều rất tốn kém. Thời gian đầu, con gái lớn cố gắng vay mượn khắp nơi để mẹ có tiền chữa bệnh. Nhưng sau nhiều lần xoay xở, em đã không còn khả năng vay mượn ở đâu được nữa. Họ hàng, người thân ai cũng khó khăn, chỉ giúp đỡ được phần nào.

Có những ngày, trong nhà không còn nổi một đồng. Cơn đau kéo đến, chị chỉ biết chịu đựng bằng thuốc giảm đau, không dám vào viện vì sợ tốn kém thêm.

Lúc này tôi chỉ biết trách bản thân mình đã không lo được cho các con đến nơi đến chốn, giờ lại trở thành gánh nặng cho các con. Lo nhất là con út hiện còn đang học dang dở, cháu mơ ước được đi đại học. Nhưng bệnh của tôi điều trị rất tốn kém. Hiện nay, nợ còn chưa trả được, tôi làm gì còn tiền cho con đi học nữa”, chị Từ nghẹn ngào nói.

Ảnh chụp ba mẹ con chị Từ lúc chị còn chưa bị bệnh. Ảnh NVCC

Ảnh chụp ba mẹ con chị Từ lúc chị còn chưa bị bệnh. Ảnh NVCC

Trao đổi với PV Báo VietNamNet, bác sĩ Ngô Vỹ Dung, khoa Xạ 1, Bệnh viện K2, cho biết: “Bệnh nhân Ngô Thanh Từ đang điều trị duy trì bằng thuốc đích. Việc điều trị cần theo sát và kéo dài, chi phí rất lớn".

Nhưng hiện tại, bệnh nhân đã không còn khả năng chi trả. Hoàn cảnh gia đình bệnh nhân rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo. Lúc này, chị Từ rất cần được cộng đồng chia sẻ và giúp đỡ để có thêm động lực cũng như điều kiện tiếp tục chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Ngô Thanh Từ: xóm Ba Giăng, xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên . SĐT: 0973097210

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.129 (chị Ngô Thanh Từ)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/so-con-mang-no-nguoi-me-ngheo-mac-ung-thu-nhieu-lan-bo-dieu-tri-2401669.html
Zalo