'Sĩ tử' Điện Biên vượt vũ môn trong vòng tay tiếp sức
Hơn 9.300 sĩ tử Điện Biên vượt vũ môn giữa mùa mưa trong vòng tay tiếp sức của thầy cô, gia đình, xã hội.

Cô Tô Thị Thịnh (đứng giữa) cùng đồng nghiệp trao đổi kết quả bài thi với học trò.
Hồi hộp và hy vọng
Sáng 28/5, khi thành phố Điện Biên còn chưa bừng tỉnh, hơn 9.300 học sinh lớp 9 đã lặng lẽ rời nhà để bước vào kỳ thi lớn đầu tiên của tuổi học trò – kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Không khí tại 32 điểm thi trên toàn tỉnh sớm trở nên rộn ràng, đặc quánh bởi những cung bậc cảm xúc: chờ đợi, hồi hộp, kỳ vọng.
Tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PT DTNT) tỉnh Điện Biên, điểm thi đông thí sinh bậc nhất, những hàng áo xanh tình nguyện đã có mặt từ tinh mơ, chuẩn bị biển chỉ dẫn, nước uống, những lời động viên nhẹ nhàng nhưng đủ xoa dịu nỗi lo thi cử: “Cố lên em nhé!”, “Thi tốt nha!”.

Hàng chục đoàn viên thanh niên có mặt từ rất sớm để "tiếp sức" cho các "sĩ tử".
Trên sân trường, không chỉ có các em học sinh mà còn có sự hiện diện lặng lẽ mà đầy ấm áp của những người thầy, người cô. Nhiều giáo viên không quản đường xa, dậy sớm từ 4–5 giờ sáng để kịp có mặt tại điểm thi trước 6 giờ, gọi tên học sinh, điểm danh từng em vì lo trò ngủ quên, lỡ giờ, hay vì ách tắc do mưa. Cô Tô Thị Thịnh – giáo viên Ngữ văn Trường THCS Him Lam, tay cầm danh sách, mắt không rời cổng trường để “tìm trò”. Mỗi thí sinh của cô Thịnh đến là 1 nụ cười kèm một cái ôm thật chặt, thì thầm: “Bình tĩnh, làm bài cẩn thận em nhé!”. Chỉ khi thấy học sinh đủ mặt, cô mới thở phào.
“Giáo viên chúng tôi không ai đứng ngoài cuộc. Các cô, các thầy luôn theo sát học sinh từ lúc ôn luyện đến khi các con bước vào phòng thi. Có thời điểm, giáo viên còn tự tổ chức ôn miễn phí để học trò không bị áp lực kinh tế, chỉ mong các con đỗ đạt”, - bà Cao Thị Đại, Hiệu trưởng Trường THCS Him Lam chia sẻ.

Giáo viên các trường có mặt ở cổng mỗi trường thi để điểm danh vì sợ trò đến muộn.
Từ một kỳ thi – gieo hy vọng
Đêm 28, rạng sáng 29/5, mưa lớn trút xuống nhiều khu vực ở Điện Biên khiến phụ huynh và giáo viên thêm phần lo lắng. Tuy nhiên, trời đã tạnh từ khoảng 5h sáng, tiết trời mát mẻ giúp thí sinh bước vào ngày thi môn chuyên một cách nhẹ nhõm hơn.
Tại điểm thi Trường PT DTNT tỉnh, từ sớm tinh mơ, nhiều thầy cô đã có mặt như hôm qua. Những người bạn đồng hành lặng thầm ấy lại tiếp tục làm nhiệm vụ: gọi tên học sinh, nhắc nhở giờ thi, dặn dò ăn uống cẩn thận, giữ tinh thần vững vàng. Cô Tô Thị Thịnh vẫn đứng ở cổng trường với ánh mắt dõi theo từng bước chân học trò vào phòng thi. Bên trong cánh cổng là những bài làm đang được viết ra, còn bên ngoài là tấm lòng đang lặng lẽ chờ đợi.

Các tình nguyện viên "đội nắng" tiếp sức mùa thi.
Khi kỳ thi đang diễn ra, các thầy cô tranh thủ hỏi han nhau về đề, rồi trao đổi nhanh với học trò vừa bước ra từ phòng thi. Từ sự gắn bó ấy, họ đưa ra những nhận định xác đáng, không chỉ với tư cách người dạy mà còn như những người đồng hành, thấu hiểu nỗi lo của từng em học sinh.
“Đề Ngữ văn năm nay mang tinh thần đổi mới, không quá đánh đố nhưng đủ độ phân hóa. Học sinh có cơ hội thể hiện năng lực tư duy và sáng tạo, điều này cho thấy sự chuyển động rõ nét trong định hướng ra đề của Bộ,” – cô Thịnh nhận xét sau khi cùng học trò rà lại đề bài ngay tại sân trường.

Hàng trăm phụ huynh có mặt ở sân trường, sẵn sàng hỗ trợ con em mình.
Ở góc sân khác, cô Ngô Thị Mơ – giáo viên Toán Trường THCS Thanh Xương cũng chia sẻ cảm xúc nhẹ nhõm khi học sinh hoàn thành bài thi. “Cấu trúc đề Toán quen thuộc nhưng có phần phân loại rõ, rất phù hợp với năng lực từng nhóm học sinh. Với học sinh khá giỏi, đề tạo điều kiện để bứt phá. Với học sinh trung bình khá, vẫn có thể yên tâm hoàn thành mục tiêu điểm số.”
Dù kết quả còn ở phía trước, nhưng hai ngày thi 28–29/5 đã vẽ nên một bức tranh sống động về giáo dục, nơi thi cử không còn là gánh nặng cá nhân mà là hành trình chung của cả một cộng đồng. Có người dõi theo từ ghế nhà trường, có người tiếp sức bên lề đường, có người chờ đợi dưới tán cây ngoài cổng, tất cả đều cùng hướng về một mục tiêu: thành công của thế hệ học sinh hôm nay.