Sao Kim bắn tim Sao Hỏa tập 6: Nghiêm bỏ giỗ bố vợ vì người yêu cũ bị tai nạn

Trong tập 6 Sao Kim bắn tim Sao Hỏa, Nghiêm bận xử lý một vụ tai nạn giao thông nên không thể về quê giỗ đầu bố vợ. Thế nhưng, nạn nhân trong vụ tai nạn lại là người yêu cũ của Nghiêm.

Trong tập 6 Sao Kim bắn tim Sao Hỏa, giỗ đầu bố vợ nhưng Nghiêm (Tiến Lộc) lại vắng mặt, điều này khiến họ hàng, bà con láng giềng nhà Trang (Bích Ngọc) nhìn vào và đánh giá chàng rể thành phố của gia đình. Ngoài ra, họ hàng cũng cạnh khóe chuyện Nghiêm làm cảnh sát giao thông khiến Trang chạnh lòng.

Trang về quê giỗ bố mà không có Nghiêm

Trang về quê giỗ bố mà không có Nghiêm

Ở một diễn biến khác Sao Kim bắn tim Sao Hỏa tập 6, Đào (Minh Thu) về quê ăn giỗ bố của Trang nên Quý (Quang Minh) phải đưa con đi tiêm phòng. Anh vô tình gặp Nghiêm đang ngồi ở cổng bệnh viện cùng một cô gái. Hỏi ra mới biết đây là nạn nhân trong vụ tai nạn Nghiêm đang phải xử lý và cũng chính là người yêu cũ của Nghiêm. Cũng vì cô gái này mà Nghiêm đã không về quê cùng vợ trong ngày giỗ bố. Trang mà biết chuyện này không biết Nghiêm sẽ phải xử trí ra sao?

Quý đưa con đi tiêm lại gặp Nghiêm đang ngồi uống nước với người yêu cũ

Quý đưa con đi tiêm lại gặp Nghiêm đang ngồi uống nước với người yêu cũ

Cũng trong tập 6 Sao Kim bắn tim Sao Hỏa, Đào và Yên (Diễm Hằng) về nhà sau khi từ quê Trang ra thì thấy 2 cô "bán hoa' Trinh (Liên Tít) - Huyền (Hàn Trang) đang vây quanh Quý để nhờ phân giải xem phong cách ăn mặc của ai đẹp hơn.

"Anh ơi, dưới con mắt thợ điện của anh, anh nhìn hộ em xem như thế này đẹp hay như thế này mới đẹp", Trinh và Huyền tranh nhau hỏi Quý.

Quý được tính thật thà, cũng nhiệt tình góp ý: "Bên này là kiểu truyền thống, trông nhã nhặn, lịch sự. Còn đây là kiểu hiện đại thì trẻ trung, năng động".

Quý tư vấn trang phục cho Huyền và Trinh

Quý tư vấn trang phục cho Huyền và Trinh

Diễn biến chi tiết tập 6 Sao Kim bắn tim Sao Hỏa sẽ lên sóng tối nay (12/7).

Mai Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/sao-kim-ban-tim-sao-hoa-tap-6-nghiem-bo-gio-bo-vo-vi-nguoi-yeu-cu-bi-tai-nan-post1107286.vov
Zalo