Sáng mãi truyền thống nữ chiến sĩ Trường Sơn
Chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ, nhưng trong ký ức của những chiến sĩ Trường Sơn năm xưa, một thời hoa lửa trên dải Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại vẫn còn vẹn nguyên chưa phai dấu. Trong thời kỳ mưa bom, bão đạn, những nữ chiến sĩ Trường Sơn đã dũng cảm có mặt ở những trọng điểm ác liệt để cùng quân, dân ta 'xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước'. Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm nay, những 'cô gái' Trường Sơn năm xưa lại có dịp cùng nhau ôn lại những ngày tháng gian khổ nhưng đầy hào hùng ấy.

Ban liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn thường xuyên phối hợp tổ chức cho hội viên đi thăm lại chiến trường xưa.
Ngược dòng thời gian, năm 1973, 500 cô gái trên quê hương Đất Tổ đều ở độ tuổi mười tám, đôi mươi đong đầy tình yêu quê hương, đất nước, hăng hái ra chiến trường với tinh thần tất cả vì miền Nam ruột thịt. Sau thời gian huấn luyện và nhiều ngày hành quân, những nữ chiến sĩ của quê hương Đất Tổ mới đặt chân đến Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, bổ sung lực lượng cho các sư đoàn, binh trạm, trung đoàn của chiến trường, rồi sang cả nước bạn Lào (phía Tây Trường Sơn). Vào đến tuyến lửa, các nữ chiến sĩ được giao nhiệm vụ làm y tá, hậu cần, thông tin, văn thư, bảo mật, giao liên, mở đường, san lấp hố bom... Thật khó có thể hình dung, mới ngày nào, những cô gái chỉ quen cầm cuốc, cầm liềm, cấy lúa, hoặc vừa mới rời ghế nhà trường, nhưng khi vào chiến trường đã trở thành những chiến sĩ kiên cường, dũng cảm.
Nhớ lại những ngày tháng nơi tuyến lửa Trường Sơn, cô Mai Thị Thọ- Trưởng ban Ban liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh vẫn còn xúc động: “Mỗi người một nhiệm vụ nhưng tất cả đều tập trung ngày đêm mở đường, giữ mạch máu lưu thông trên tuyến đường huyết mạch. Những nữ chiến sĩ làm nhiệm vụ công binh thì không ở cố định một chỗ, phải di chuyển theo cung đường, nữ chiến sĩ làm giao liên phải băng rừng, lội suối dẫn đường cho các đoàn quân ra mặt trận. Có những người ở đơn vị đường ống xăng dầu, vác những ống dầu có trọng lượng nặng gấp đôi cơ thể, có những chị làm công tác quân y hiến máu rất nhiều lần để cứu thương binh... Những ngày tháng ấy, mọi sinh hoạt thiếu thốn đủ bề cộng với thời tiết, khí hậu khắc nghiệt của núi rừng Trường Sơn và chất độc hóa học do giặc Mỹ ném xuống... khiến các chiến sĩ của ta bị mắc nhiều bệnh về da, bị những cơn sốt rét ác tính hành hạ. Và mỗi lần ra suối gội đầu, tóc của chị em lại rụng chảy dài theo dòng suối. Song tất cả điều đó không làm chúng tôi nản lòng, vẫn quyết chí cùng nhau vượt qua mọi gian khó”.
Những năm tháng sống và chiến đấu trải dọc Trường Sơn, mặc dù cuộc sống và công việc gian khổ hiểm nguy, cái sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, nhưng các cô, các chị đã vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần cùng quân, dân cả nước tạo nên những kỳ tích trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, để làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam ngày 30/4/1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những nữ chiến sĩ Trường Sơn có dịp gặp gỡ ôn lại truyền thống lịch sử.
Sau hòa bình, nhiều người tiếp tục nhận nhiệm vụ mới, mở tiếp những con đường, đến năm 1978 mới ra quân trở về quê hương. Đất nước hòa bình, độc lập, nhưng trong đoàn quân năm ấy, đã có những người đồng đội anh dũng hy sinh, mãi mãi tuổi thanh xuân, nằm lại nơi chiến trường. Những người trở về, có người bị thương mất đi một phần cơ thể, có người sức khỏe bị ảnh hưởng nhiều vì những năm tháng ăn rừng, ngủ nước, rồi bị nhiễm chất độc điôxin... Dù cuộc sống còn bộn bề khó khăn nhưng mỗi người đều phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” và nghị lực kiên cường của người phụ nữ Việt Nam đã được tôi luyện qua chiến tranh, để nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Ngày 17/8/2002 qua những manh mối lần tìm, kết nối nhau, Ban liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn được thành lập. Sau 23 năm hoạt động, Ban liên lạc đã trở thành ngôi nhà chung, là nơi chia ngọt sẻ bùi, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, gắn kết nghĩa tình đồng đội. Ban liên lạc đã bắc nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái. Vào những dịp 27/7 - ngày Thương binh, liệt sĩ và Tết Nguyên đán hàng năm, Ban liên lạc lại phối hợp, vận động các tổ chức và cá nhân trao tặng hàng trăm suất quà cho những đồng chí, đồng đội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao học bổng cho con cháu hội viên là nạn nhân chất độc da cam điôxin; hỗ trợ con giống, vật nuôi cho những hội viên nghèo... Ngoài những hoạt động nghĩa tình, các hội viên còn tích cực tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, tổ chức các buổi biểu diễn phục vụ đồng đội và các hội nghị trong và ngoài tỉnh. Được biết, hàng năm, Ban liên lạc phối hợp với Hội truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức cho hội viên thăm lại chiến trường xưa, những nơi đã từng ghi dấu một thời máu lửa.
Dù năm tháng qua đi nhưng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ của những nữ chiến sĩ Trường Sơn năm xưa vẫn không hề phai nhạt. Họ đã cống hiến tuổi thanh xuân nơi chiến trường gian khổ để đổi lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Những nữ chiến sĩ Trường Sơn ấy vẫn luôn là tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ tương lai học tập, noi theo để nỗ lực xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.