Sáng mãi niềm tin tất thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử mang đến trong tôi niềm hân hoan, bồi hồi trào dâng cùng kỷ niệm về bước quân hành 'thời hoa lửa' với niềm tin son sắt đất nước sạch bóng quân thù, 'nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!' như lời của Bác Hồ kính yêu.

Niềm tin ấy được xây dựng trong tôi và bạn bè cùng trang lứa ngay từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, thôi thúc chúng tôi theo tiếng gọi non sông, xếp bút nghiên lên đường ra trận (tháng 2-1965), khi tôi tròn 18 tuổi. Những ngày đội mưa bom, đạn lửa trên trận tuyến giết thù, niềm tin tất thắng là suối nguồn sức mạnh to lớn giúp người chiến sĩ sẵn sàng đối mặt và vượt qua mọi gian khó, hiểm nguy; là điểm tựa nâng bước quân hành giúp tôi và đồng đội bền chí, kiên cường, anh dũng chiến đấu, lập công và chiến thắng qua các chiến dịch.

Quãng thời gian đó, tôi trải qua 67 trận chiến đấu, trực tiếp đánh địch. Một trong những kỷ niệm sâu sắc của tôi là vào đêm 30 Tết Kỷ Dậu 1969, mấy anh em chúng tôi nằm trong căn hầm dã chiến, mở chiếc đài (thu được của địch) nghe Bác Hồ chúc Tết: "Năm qua thắng lợi vẻ vang,/ Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to./ Vì độc lập, vì tự do,/ Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào./ Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào,/ Bắc-Nam sum họp, xuân nào vui hơn!". Trong chúng tôi, ý chí quyết tâm và ngọn lửa, niềm tin tất thắng được thổi bùng mạnh mẽ. Đó cũng là năm Mỹ bắt đầu thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, cố gắng đưa dần quân ngụy ra vòng ngoài, quân Mỹ sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết. Trong phòng tuyến Đường 9, tướng Abrams của Mỹ chủ trương đưa bộ binh cơ giới Mỹ ra để thực hiện âm mưu này. Trước những chủ trương của địch, Bộ tư lệnh Mặt trận B5 giao nhiệm vụ cho Trung đoàn 27: Xây dựng đơn vị thành lá cờ đầu về tiêu diệt xe cơ giới Mỹ, đánh bại chiến thuật “Trâu rừng”-ban ngày càn quét bằng phi pháo, xe tăng, xe bọc thép; ban đêm co cụm phòng thủ, biến xe tăng thành hỏa lực chi viện và có các công sự dã chiến được bao bọc bởi hàng rào thép gai cùng lưới B40 chống hỏa lực.

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu. Ảnh: VĂN DƯƠNG

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu. Ảnh: VĂN DƯƠNG

Tháng 4-1970, tôi là Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 27, Mặt trận B5. Đại đội 2 được giao nhiệm vụ tiêu diệt một cụm cấp đại đội thuộc Lữ đoàn 1, Sư đoàn 5 bộ binh cơ giới Mỹ. 4 ngày đêm bám sát địch, cả đơn vị chỉ ăn lương khô, uống nước lã, sức khỏe giảm sút. Đến đêm 4-4, đơn vị phát hiện 3 cụm cơ giới Mỹ và lập quyết tâm đánh, tiêu diệt cụm sở chỉ huy địch. 3 giờ 15 phút ngày 5-4, các mũi vào vị trí. 3 giờ 40 phút, tôi cùng tổ luồn sâu tiếp cận sở chỉ huy địch, cách 15m thì lệnh cho đồng chí Khoét, xạ thủ B41 nổ súng. Hai quả B41 bắn cháy xe chỉ huy, cả đại đội lập tức xung phong. Trận đánh diễn ra ác liệt, 16 xe tăng địch bị bắn cháy và tiêu diệt, ta làm chủ trận đánh.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, mang theo niềm tin “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, chúng tôi hào hùng hòa vào nhịp hành quân thần tốc trong Chiến dịch Hồ Chí Minh. Ngày 18-3-1975, trên cương vị Trung đoàn trưởng Trung đoàn 27, Sư đoàn 320B (nay là Sư đoàn 390, Quân đoàn 12), tôi chỉ huy đơn vị hành quân đến đèo Ampun (trên đường Trường Sơn, phía Tây TP Huế), vì trời mưa nên con đường vượt đèo bị băm nát, sình lầy. Cả đội hình hành quân của Trung đoàn và nhiều đơn vị bạn phải dừng lại do có xe bị sa lầy. Con đường bị tắc cả chục cây số. Lúc đó, chúng tôi nhận được bức điện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua máy thông tin 15W: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng”. Toàn đơn vị hừng hực khí thế mở tuyến đường tránh, giải tỏa được ùn tắc và tiếp tục hành quân tiến về giải phóng miền Nam. Bao năm vào sinh ra tử nơi “túi bom, vựa đạn”, chiến đấu giữa lòng địch, từng phút, từng giờ đối mặt với đạn, pháo, song niềm tin chiến thắng đã giúp chúng tôi-những người lính trẻ lạc quan, yêu đời vững bước quân hành vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc của đồng bào.

Chiến tranh đã lùi xa, tháng Tư năm nay đã là 50 năm sau Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau gần 40 năm bước vào công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, bức tranh kinh tế-xã hội ở Việt Nam đã có nhiều đổi thay to lớn, tạo cho đất nước ta diện mạo mới, thế và lực mới, hội nhập quốc tế ngày càng toàn diện và sâu rộng, vị thế của đất nước ngày càng được nâng cao. Sự vươn lên về kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước luôn thắp sáng trong tôi niềm tin tất thắng về “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” và xây dựng Tổ quốc Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu theo di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Năm nay, Đảng ta đang thực hiện nhiều chiến lược quan trọng để tạo thêm những thời cơ, tiếp thêm sức mạnh cho đất nước “cất cánh”. Tôi luôn vững tin rằng, với truyền thống yêu nước, đoàn kết và tâm thế “tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân luôn chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh.

Thượng tướng, Anh hùng LLVT nhân dân NGUYỄN HUY HIỆU, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/50-nam-dai-thang-mua-xuan-1975/sang-mai-niem-tin-tat-thang-826127
Zalo