Sáng kiến hữu ích
Biết bà Hảo ở 19/30 ngõ 339 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy bị ốm, ngày 22-10, bà Thư cùng mấy bà ở hội hưu trí cơ quan đến thăm.
Không chỉ vì là đồng nghiệp cũ, mọi người đều thương cảm với hoàn cảnh của bà Hảo vì chồng không có lương hưu trong khi con còn đang học đại học. Đến nơi, bà Thư thấy chồng bà Hảo đang bán hàng tạp hóa trước cửa nhà thì ngạc nhiên lắm và hỏi thăm. Bà Hảo phấn khởi kể:
- Thấy gia đình tôi khó khăn, Chi hội Phụ nữ khu dân cư số 9 gợi ý nên mở cửa hàng tạp hóa. Tôi nói cũng muốn vậy nhưng không có tiền đầu tư. Mấy hôm sau, bà Hân Chi hội trưởng và mấy bà hội viên đã làm thủ tục trích Quỹ Chi hội cho tôi vay 3 triệu đồng không lấy lãi để làm vốn.
Vợ chồng tôi mở được cửa hàng nhỏ này và bán hàng với tinh thần lấy công làm lãi, giá hợp lý nên được mọi người ủng hộ nhiều.
- Vậy tốt quá bà ạ. Mình vừa có công việc phù hợp vừa có thêm thu nhập - bà Thư đồng tình.
- Do cũng bán được hàng nên sau gần một năm, tôi đã gần hoàn trả được tiền vay - bà Hảo tươi cười đáp.
Gửi thư cho Người Xây Dựng, bà Thư cho rằng Chi hội Phụ nữ khu dân cư số 9 phường Vĩnh Tuy đã có sáng kiến thiết thực và hữu ích, giúp đỡ hội viên còn khó khăn bằng những việc làm hiệu quả để họ có điều kiện tự mình vươn lên và thay đổi cuộc sống.


































